Đặng Lê Nguyên Vũ – Một “Red Piller” Việt Nam.

 

Đúng rồi! “Qua” KHÔNG HỀ tâm thần. Qua chỉ bị bao vây bởi một đám tâm thần mà thôi.

“Qua” mang tư tưởng red pill ở một xã hội blue pill. “Qua” nói sự thực ở một xã hội dày đặc dối trá.

 

Thế hệ thanh niên yếu nhớt” ấy chính là đám Snowflakes tôi đề cập đến trong bài này: https://redpillvn.org/snowflakes-thoi-dai-cua-nhung-bong-tuyet-mong-manh/

Đám này, nếu chúng không tự cứu được mình ấy, thì có trời cứu!

 

Tham khảo: https://redpillvn.org/tai-sao-dan-ong-khong-su-nghiep-lai-tro-thanh-loser/

Sự khác nhau cơ bản giữa Đàn Ông và Phụ Nữ: https://bit.ly/3bsAzAV

Đàn Ông và Phụ Nữ, từ ngàn xưa đã vậy mà sẽ mãi mãi như vậy, luôn sống trong 2 thế giới khác biệt hoàn toàn.

Thế giới của Đàn Ông nó khắc nghiệt và tàn bạo. Không hẳn là Đàn Ông nên nhường hẳn phần “bao dung” cho Phụ Nữ như ông ấy nói, nhưng mà chắc chắn ấy, Đàn Ông không “mạnh mẽ” là đứng đường!

 

Đây là Mindset của TẤT CẢ những người thành công nhất ở mọi lĩnh vực: Tập trung xây dựng giá trị trước, tiền bạc sẽ đến sau như một hệ quả tất yếu.

Đám đông không hiểu được điều này đâu.

 

 

Tham khảo bài này: https://redpillvn.org/hanh-phuc-la-gi-lam-sao-de-co-duoc-hanh-phuc/

Hạnh phúc đến với con người trên chặng đường “build” nên giá trị tinh thần và vật chất. Đặt mục tiêu càng cao, “trách nhiệm càng cao” như ông ấy nói, quả ngọt mang về càng lớn.

 

 

“Làm được” là làm được. Bởi vì ông ta có khát vọng, ông ta dám TIN TƯỞNG vào thực lực của bản thân. https://redpillvn.org/black-pill-hien-tuong-can-thuoc-qua-da/

Những kẻ tầm thường sẽ coi đó là “hoang tưởng”, là “vĩ cuồng”. Chúng nó ném đá, hạ nhục, cản trở… Thậm chí gọi công an đến định ném ông ta vào trại tâm thần giống con vợ ngu kia.

Làm một “vua cà phê” ở Việt Nam là chưa đủ, ông ta còn muốn đưa Trung Nguyên vươn tầm quốc tế. Ông có điên không? Không điên! Không hề! Ông ta hoàn toàn có cơ sở.

Trong Kinh Thánh có viết, xưa kia Noah xây con tàu lớn cứu muôn loài cũng từng bị cho là hoang tưởng, tâm thần. Tất cả loài người quay lưng lại với ông ta, chỉ có riêng vợ con là một mực tin tưởng trung thành. Bởi vậy nên việc lớn mới thành.

“Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn” là như vậy.

Lấy mẹ con tâm thần về làm vợ. Thương ông.

Cho nên là:

 

 

Đúng mẹ nó rồi còn bàn cãi gì nữa?

 

“Pha xử lý” này có hơi ngáo thiệt :(, nhưng thôi, anh ấy có cơ sở. Chờ thời gian sẽ trả lời.

 

 

 

 

 

Những phát ngôn mà đám đông cho là “gây sốc” ấy, chẳng có gì là sai cả.

Khi chưa có được cái TÂM, cái TẦM, cái TÀI như ông ta ấy, thì bớt đánh giá lại. Học hỏi đi.

 

Chuẩn !

——————————————-Pill.

 

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donate cho tác giả tại đây để duy trì website và phát triển thêm những nội dung hữu ích khác.

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments