“Game of Thrones”- Ấn phẩm đồi trụy dành cho dạng đàn ông ẻo lả Beta.

 

“Game of Thrones” – Hay còn gọi là “Trò chơi vương quyền” – Nhìn sơ qua thì nó là series phim truyền hình thể loại đa dạng: chiến tranh và máu, về lòng trung thành, các đại gia tộc và sự phản bội.

Nó chứa hầu như toàn bộ các yếu tố ăn khách phim truyền hình thời gian gần đây: siêu nhân, rồng, zombie, chiến binh bất tử, những cuộc chiến bi tráng, nhưng mưu mô thủ đoạn v..vv…

Nhưng nhìn sâu hơn một chút, bạn sẽ dễ dàng nhận ra hàng loạt nội dung độc hại nó truyền tải đằng sau. Game of Thrones – một thế giới của những “alpha woman”, nhóm phụ nữ mang đầy phẩm chất ưu tú đang phải “chịu đựng” một nửa thế giới bao gồm những gã beta mang đầy nhược điểm: yếu đuối, ẻo lả, bám đuôi, biến thái và điên rồ.

Những người phụ nữ nơi đây sở hữu mọi nguồn lực để thống trị 7 vương quốc (Seven Kingdoms) tách ra từ ngai sắt. Tụi đàn ông, ngược lại, được xem như một đám thảm hại. Đây là một sự đảo ngược vai trò trắng trợn nếu đem so sánh với bối cảnh xã hội trung cổ xưa kia (nơi được xem như là bối cảnh phim), cái thời mà phụ nữ còn đương hái lượm, nấu nướng, nuôi dưỡng những đứa trẻ, trong khi tụi đàn ông ra ngoài săn bắn, chiến đấu và cai trị.

 

Nó lan truyền một thứ “trend” hiện đại của loài người ngày nay: tôn vinh phụ nữ và thù ghét-phỉ báng-hạ nhục đàn ông. Một chủ đề hái ra tiền của ngành truyền thông hiện đại.

===============================

ĐÀN BÀ.

 

Cersei:

 

Từng là hoàng hậu đứng sau ngai sắt. Ám sát hoàng đế, ngồi lên đầu cả nhân tình-anh trai Jamie, người đáng lẽ là “boss” thừa kế nhà Lannister. Một ả đàn bà máu lạnh “sẵn lòng” xuống tay với bất cứ kẻ nào, kể cả những người vô tội.

Daenerys:

 

Hay còn gọi là “Mẹ rồng”, “Người giải phóng áp bức nô lệ”, “Chủ nhân thực sự ngai sắt”… cùng vô số danh hiệu mỹ miều khác. Người đàn bà quyền lực nhất của series.

Người phụ nữ mang đầy đủ những phẩm chất “ưu tú”, đặc trưng của nhóm phụ nữ theo trào lưu nữ quyền phương Tây (Feminist) ngày nay:

  •  Da trắng: Tại sao diễn viên thủ vai Dany lại không phải là da đen, da vàng, hay da nâu Nam Mỹ? Chẳng phải ngay từ khâu chọn lựa diễn viên, người ta đã “tình cờ” chọn màu da cho cô, trùng hợp với số đông nhóm khán giả nữ theo dõi Series của HBO?
  •  Bị “cưỡng bức”:

 

Bị một thằng dã thú Alpha Male cao to vạm vỡ, lông lá, xăm trổ, dẫn đầu một đoàn quân thiện chiến… thông từ phía sau. Đáp ứng đúng khao khát ẩn sâu của chị em.

  •  Phá thai: Hiến luôn đứa con trong bụng cho một bà phù thủy để cứu người mình yêu.
  •  “Thương người”: “Thương” từ những người da đen (nhóm nô lệ cô ta cứu được), cho đến những nhóm #Metoo (Những chị em nạn nhân bạo hành – mấy cô hầu gái), cho đến cộng đồng người chuyển giới (unsullied), cho đến những người hồi giáo (Dothraki với thanh kiếm trăng lưỡi liềm)…
  •  Quyền lực lớn: Mùa cuối phim là khi cô ta dẫn dắt cả đám này “đồ sát” cả một thành phố người da trắng (nhà Lannister), đúng với thực trạng Châu Âu ngày hôm nay. Chưa kể đến chuyện cô ta sở hữu 3 con rồng.
  •  Bị người mình thương hãm hại: Toàn bộ cơ đồ sụp đổ trong phút chốc, chỉ vì cô quá yêu thương và tin tưởng thằng đầu đất Jon Snow (Thật trùng hợp cũng là một thằng đàn ông). Đáp ứng đúng tâm lý nạn nhân (Victim mentality) của chị em.

———————————

Feminism – Là cái làn sóng mang tư tưởng THÙ GHÉT người da trắng, thù hận cả nền văn minh Âu Châu, cái nôi nơi họ sinh ra.

Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạp đổ nó. Và những nhà làm phim nắm bắt được tâm lý ấy.

———————————

Olenna Tyrell:

 

Nắm toàn bộ quyền lực nhà Tyrell. Kể cả ở cái tuổi 80+, bà ấy vẫn tỏ ra cái chất Badass hơn hầu hết các nhân vật nam khác của show.

Yara Greyjoy:

 

Tự tuyên bố là người thống lĩnh 14 biển, cướp đoạt luôn quyền lực của bố, em trai và người chú. Cô ta còn sở hữu số lượng đàn bà – người tình nhiều hơn cả đám kia cộng lại.

Brienne:

 

Một con voi ma mút cao 6 ft rưỡi, một chiến binh quả cảm, “cứng” không thua kém bất cứ gã đàn ông nào trong show.

Lyanna Mormont:

 

Thủ lĩnh của “gia tộc gấu”. Một cô nhóc 10 tuổi khiến mọi gã trưởng thành co rúm lại sợ hãi với quyền lực trong tay, sự lý lẽ trong lập luận và lòng trung thành quả cảm. Mùa cuối phim, cô hy sinh anh dũng quật chết con Zombie khổng lồ.

Arya Stark:

 

“Alpha Woman” đứng top thứ hai, sở hữu kỹ năng chiến đấu top đầu của show. Mang theo một sứ mệnh tiêu diệt tất cả những kẻ hãm hại gia đình cô, bao gồm cả Cersei – “quỷ cái” hung dữ nhất show.

Sansa Stark:

 

Queen of the North. Một thủ lĩnh bẩm sinh. Trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời không kém Thúy Kiều là bao, giờ này cô nắm quyền lực tột đỉnh phương Bắc. Những gã đàn ông, bao gồm cả Jon (cái thằng đáng lẽ phải là người sở hữu quyền lực hợp lệ), đều phải quỳ gối và nghe lệnh cô.

================================

GIỜ LÀ ĐẾN MẤY THẰNG “ĐÀN ÔNG”.

 

Samwell Tarly:

 

Một thằng tột cùng Beta ngu nhược. Gã cưới về một cô nàng dã nhân (Wildling), một hành vi không thể tha thứ đối với gia đình và cộng đồng mình. Hắn đồng ý nuôi dưỡng đứa con cho cô ta, đặt tên nó theo tên mình (trong khi đứa bé ấy là kết quả của cô ta cùng ông bố ruột !!! Dm, cái phim này lộn tùng phèo mọi giá trị).

Điều này khiến anh ta bị tước đoạt quyền thừa kế và từ mặt bởi người cha – một Alpha male thực thụ, trung thành, dũng cảm và không khuất phục – kẻ bị những nhà làm phim chỉ cho phép lên sóng vài phút ít ỏi. (Sau này ông ta và đứa con trai thứ bị Dany sai con rồng “nướng”.)

 

Tyrion Lannister:

 

Thằng cha thông minh nhất loạt phim, nhưng lại là một thằng lùn. Làm một gã lùn chẳng có gì là sai cả, thế nhưng, đây lại là bối cảnh thời trung cổ và những gã lùn bị gọi là “imps” – bọn tiểu yêu hay quỷ lùn. Một lối miệt thị thường thấy.

Tyrion nhiều lần bị đày đọa, hãm hại bởi chính gia đình hắn.

Jamie Lannister:

 

Có 3 đứa con với người em gái Cersei-cũng là “bà chủ” của hắn. Gần như không có hứng thú với mọi phụ nữ khác ngoài “hoàng hậu” Cersei, cho dù sở hữu ngoại hình vô cùng đẹp trai và võ nghệ tuyệt luân. Beta chúa.

Và còn nữa, hắn chỉ còn có 1 tay.

Theon Greyjoy:

 

Quay lưng phản bội cả bằng hữu thân thiết. Bị thiến và tra tấn bởi thằng Ramsay. Sung sướng khi được thuần phục trước uy quyền của chị gái hắn. Vậy mà trong cuộc chiến trên biển, nó nhảy khỏi thuyền chạy trốn thay vì cứu cô ta???

Robb Stark:

 

Xồn xồn xúi cả phương Bắc tấn công nhà Lannister trả thù cho cha, sau đó lại ngang nhiên phá giao kèo, hủy bỏ kết thân với con gái của đồng minh lớn nhất mà cưới về một cô nàng con nông dân !!!

Đám nông cạn gọi đây là “tiếng gọi của tình yêu”, người có tư duy coi đây là NGU, một hành động bộc phát cảm tính, ngu dốt, thiếu tầm nhìn xa. Việc hắn bị nhà Frey xử đẹp là đương nhiên.

Jorah Mormont:

 

Một beta orbiter -vệ tinh bám đuôi gái đến cùng. Bị Daenerys đuổi đi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng được cô ta “chiếu cố” cho quay trở lại tiếp tục phận nô bộc tôi tớ. 

The Hound:

 

Hay chó săn. Badass nhất phim, không thể chối cãi. Thế nhưng mặt mũi hắn bị biến dạng, sợ lửa, và suýt nữa bị giết bởi một cô nhóc !!!

The Mountain: Anh trai chó săn – Một trong những gã hung dữ nhất vương quốc. Thế nhưng hắn bị biến thành Zombie, làm nô lệ cho nữ hoàng.

Varys:

 

Một gã gió chiều nào xoay chiều đó,  vừa đồng tính và còn bị thiến !!!

————————————

Game of Thrones này KHÔNG CHẤP NHẬN bất cứ một mẫu hình đàn ông nào được coi là “bình thường” cả.

————————————

LittleFinger:

 

Được coi như là “túi khôn” thứ hai của show, sau gã lùn nhà Lannister. Thế nhưng, quyền lực hắn đạt được đều từ luồn lọt từ váy đám đàn bà. Hắn bán Sansa – một đứa bé gái vị thành niên- cho thằng tâm thần Ramsay. Bán đứng Ned Stark, sau đó lại tìm cách gạ gẫm đòi ngủ với cô ta. Gạ gẫm không được rồi lại quay ra núp váy quyền lực cô ta…

Chán với cái cách xây dựng các tuyến nhân vật tùm lum tà lưa của mấy thằng đạo diễn phim này.

Joffrey:

 

Một thằng vô dụng, thảm hại và đầu đất, được trao cho quyền lực tột đỉnh nhờ thừa kế. Kết cục chết như một con chó bị đánh bả.

====================================

Danh sách trên là chưa đầy đủ. Thế nhưng tôi đã đủ chứng cứ để kết luận rằng: 

———————————-

Dưới vỏ bọc là một cuộc chiến tranh giữa các đại gia tộc trong một thế giới giả tưởng, nguyên show truyền hình này truyền tải nội dung thông điệp về những người đàn bà quyền lực đang THỐNG TRỊ những gã đàn ông đáng thương.

———————————

Những cuộc chiến, những cảnh đầu rơi máu chảy, những cảnh nóng với khuôn ngực trần của đàn bà… được chèn vào nội dung phim, thực chất là những yếu tố gây XAO NHÃNG người xem. Những phẩm chất nam tính buộc phải bị xóa sổ, thay vào đó là sự “tôn vinh” những thằng beta cầu xin, núp váy quyền lực đàn bà.

Chưa kể, nó còn tuyên truyền ngầm cho vô vàn thứ văn hóa đồi trụy khác: quan hệ loạn luân, quan hệ đồng tính, quan hệ bầy đàn…

Từng thông điệp của bộ phim đều mang tính tuyên truyền chính trị. Bạn phải đủ thông minh và có một chút hiểu biết chính trị mới có thể nhìn ra được. Ví dụ hình ảnh “Ice wall”- tường thành băng giá trong phim chính là đại diện cho “bức tường” ngăn cách giữa nhóm người lao động nhập cư các xứ nghèo kém phát triển (The Wildling), và nhóm người da trắng giàu có bản xứ (cư dân Westeros). Sau này rồi người ta cũng phải đưa nhóm “nhập cư trái phép” này vào cùng chung sống (Thời điểm Jon Snow phải liều chết đưa cả hội vượt qua bức tường).

Đưa càng nhiều dân nhập cư lậu vào đất nước, thì nhóm tinh hoa 20% ấy càng có lợi. Tham khảo https://redpillvn.org/quy-luat-quai-dan-price-va-pareto-80-20/.

 

Đám “cừu” bị nhồi sọ liên tục ngay từ những thứ tưởng chừng đơn giản để “giải trí” như vậy. Ấy là lý do tới giờ, hàng ngày họ vẫn cứ ra rả “Open Border”, “Diversity”… là như vậy.

Game of Thrones (GOT) không phải là phim truyền hình duy nhất về trend nữ quyền (go-girl, hay girls power) hiện đại – một “đấu trường” nơi những người đàn bà được thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Những  “Atomic Blonde”, “Wonder Woman” và “Kidnap”… Đều là những ví dụ thực tế. Muốn tìm kiếm những mẫu đàn ông ẻo lả ư? Cứ đến Silicon Valley để có thứ bạn muốn.

 

Hay là xem cái tay nam chính trong “Passengers” do Chris Pratt thủ vai, khi hắn ta đánh thức Jennifer Lawrence (Người đàn bà “thượng đẳng” hơn hắn về mọi mặt, tất nhiên rồi) tận 90 năm, chỉ bởi vì hắn ta “cảm thấy cô đơn”.

Cũng đừng vội bỏ qua bất cứ một đoạn quảng cáo nào trên truyền hình nhé, bạn sẽ nhận ra ở hầu hết những quảng cáo có hình ảnh một cặp vợ chồng đã kết hôn, đều mang thông điệp na ná nhau: Một ông chồng ngu dốt đần độn bị la mắng bởi cô vợ hống hách quyền lực.

Những hình ảnh, dấu hiệu như thế này xuất hiện đầy rẫy các phương tiện truyền thông.

Một chương trình “nhược hóa” đàn ông rộng khắp quy mô toàn cầu, đang diễn ra ngay bây giờ.

Những gã yếu đuối bạc nhược xuất hiện dày đặc, công khai trên các phương tiện truyền thông giải trí. Hiện tượng lầm lạc, đảo lộn giá trị này đã trở thành một CHỦ NGHĨA mới, và ngày một nặng hơn. Chúng ta cần thêm những mẫu nhân vật nam mang phẩm chất như Jon Snow trong GOT, kẻ sẵn sàng liều mạng, không chịu quỳ gối tuân phục bất cứ kẻ quyền thế nào kể cả Daenerys. Hay là John Wick, kẻ luôn bình tĩnh xử đẹp mọi kẻ thù cản đường hắn. Hay là mẫu anh hùng gần đây nhất – Roland, trong “The Dark Tower”, kẻ bị cuốn vào một cuộc chiến vĩnh cửu với một kẻ thù vượt trội hơn hắn về mọi mặt.

Đã từ lâu lắm rồi tôi không còn được nhìn thấy những mẫu hình đàn ông thực thụ như Eastwood, Stallone, hay Schwarzenegger thống trị màn ảnh. Hay là những Segal, Van Damme, hay Snipes. Những gã này, những alpha thuần túy không cần phải ủy mị dựa dẫm vào bất cứ người đàn bà nào, và quan trọng hơn hết, họ từng được xã hội thời ấy chấp thuận.

Sylvester Stallone *** Local Caption *** Rambo III

Thực tồi tệ là, chúng ta đang sống trong một xã hội là “thời vàng son” của đám beta nhược tiểu.

Ngay cái thời đại này.

=============================

Đôi lời từ người dịch.

Tôi xem series này không với mục tiêu “giải trí” giống như số đông ngoài kia. Tôi phải xem, để nhìn ra cái cách thức bọn họ tẩy não cừu.

Càng lậm vào văn hóa truyền thông thổ tả bao nhiêu, người ta lại càng ngu muội, xa rời thực tế bấy nhiêu.

Đàn ông dần trở nên bạc nhược.

Phụ nữ dần hư hỏng, mang đầy sự thù hằn.

Ở ngoài kia, bạn cứ quan sát mấy em gái đang bị làn sóng truyền thông này tẩy não mà xem, mấy đứa ngồi đầy trong những hội “US-UK”, “cấp tiến” ấy là rõ. 

——————————-

Đầu óc họ bị ÁM ẢNH cái sự thù hằn đàn ông. Từ sâu trong tâm thức đã như vậy.

——————————-

Họ dần coi giới tính còn lại là một đám súc vật thứ sinh, không mang lại ích lợi nào ngoài đáng bị lợi dụng.

Sau này đừng hỏi tại sao, rằng đứa con gái bạn, sau một ngày bạn làm việc cật lực kiếm miếng cơm về “đút” vào mồm nó, được thấy nó đăng dòng status: “Bọn đàn ông toàn lũ cặn bã khốn nạn”.

Tương lai ấy là không xa đâu. Cứ tàu ngầm mấy hội nhóm quy tụ “chị em ta” là hiểu tôi đang nói gì.

Lược dịch từ Returnofkings.com

———————————Pill.

 

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donate cho tác giả tại đây để duy trì website và phát triển thêm những nội dung hữu ích khác.

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments