Redpill Handbook #21: Có nên share Redpill cho bạn bè không?

Câu trả lời: Có và không. Sẽ có người mình nên share, có người thì không.

Bởi sự thật nó rất đau đớn. Không phải ai cũng nuốt được.

Trước khi gặp và tương tác với bất cứ một ai, bro cần khoanh vùng ngay lập tức đối tượng đó – Họ là “bạn”, hay là “bè”?

======================

NHÓM THỨ NHẤT: “BÈ”.

 

Tụi thanh niên trẻ có cái dốt là nhìn ai cũng muốn vơ vội thành “bạn”. Cái này sai hoàn toàn. Có những người (rất nhiều người) mà bạn có dịp tương tác cùng, sẽ KHÔNG BAO GIỜ có thể trở thành bạn được:

_ Do khả năng lãnh hội của họ quá thấp.

_ Họ vốn dĩ đã không tin tưởng mình.

_ Mục tiêu họ đến với mình chỉ là ngắn hạn (Cái họ cần ở mình chỉ là mối quan hệ, tiền bạc, tình dục…).

Việc bộc lộ tâm tư cho họ là một hành động ấu trĩ.

—-‐——————-‐–

Với nhóm này, bạn chỉ có thể LỢI DỤNG được mà thôi.

————————–

Lợi dụng như thế nào thì đọc lại bài “Nhắc nhở mấy thanh niên mới cắn redpill

Nhiều người sẽ chửi tôi. Họ cho rằng đây là hành vi phi đạo đức. Thế nhưng họ không biết (hay cố tình không biết) đến quy luật thế giới vận hành ngàn đời nay…

Cá lớn nuốt cá bé.

Kẻ ngu thì bị người khôn lợi dụng.

Mày không lợi dụng họ, sớm muộn cũng có kẻ khác làm thay mà thôi. Vậy thì tại sao kẻ ấy không phải là mày?

“Lợi dụng”, hay “trục lợi” lẫn nhau – Đó là cách mà con người chúng ta (hay bất cứ loài sinh vật nào khác) thực hiện để mà TỒN TẠI TRÊN HÀNH TINH NÀY. Tụi đạo đức giả rất thích đánh tráo khái niệm ý nghĩa của 2 động từ này.

Con ong hút cạn kiệt mật từ nhụy hoa – Nó đang “lợi dụng” nhụy hoa để tồn tại. Thế nhưng chỉ có như vậy loài hoa ấy mới không tuyệt chủng. Cost đi kèm benefit.

======================

NHÓM THỨ HAI: “BẠN”.

Với nhóm này, khi ta cảm thấy quý mến thật sự, muốn họ đi chung với mình đường dài… Thì bằng mọi giá phải nói thật. Hãy cứ thẳng thắn bón cho họ những viên redpill đắng nhất. Tại sao?

Có 2 trường hợp xảy ra.

  1. Họ chỉ coi ta là “bè” (như nhóm 1 kể trên): Vậy thì việc họ sút ta ra khỏi vòng tròn quan hệ là chắc chắn. Hãy chuẩn bị cho điều đó.
  1. Họ thực sự coi ta là “bạn”: Vậy thì rõ ràng họ sẽ lắng nghe ý kiến. Quan trọng nhất ấy là, họ CHẤP NHẬN CON NGƯỜI THỰC CỦA TA.

Chẳng phải cả 2 phương án trên ta đều có lợi hay sao?

Đây là một “bộ lọc” hoàn hảo. Thằng nào chấp nhận được thì ở lại. Thằng nào không được, cho out.

Tụi cừu thường để cảm xúc lấn át mất lý trí khi đụng đến vấn đề này. Đám ấy không xác định được đâu là “tốt”, đâu là “cảm thấy tốt”, và cuối cùng sau nhiều năm mắc sai lầm trong chiến lược chọn bạn, chúng lại than thở “trên đời chẳng ai thật lòng với mình”.

(Chính mày đuổi họ đi rồi còn đâu?).

Bạn hiểu tại sao tôi lại hay đưa ra những viên redpill dạng “full không che” rồi chứ? Chấp nhận thì ở lại, không thì biến.

Tặng bạn một quote nổi tiếng trong ảnh (hình như của Plato): “Sự thật thì đắng. Nhưng quả của nó lại ngọt“.

 

__________________________Pill

======================

Mỗi một like, share, comment của các bạn là một đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donate cho tác giả tại đây để duy trì website và phát triển thêm những nội dung hữu ích khác.

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments