Mama boy

Mấy thằng trai trẻ lớn lên trong vòng tay mẹ (ngoài kia chúng nó đông cỡ 99% ấy) gặp một vấn đề NGHIÊM TRỌNG ấy là gì?

————————————–

_”Con ngoan lắm, con phải dễ thương, nghe lời như thế này thì ai cũng sẽ ĐỐI TỐT với con”.

_ “Ôi con mẹ thật đặc biệt”- “you’re special honey” (câu này bắt nguồn từ mấy bà mẹ Tây, giờ lan sang VN).

_ “Có mệt/nặng/quá sức/khó quá không? ĐỂ MẸ LÀM THAY CON”.

_ “Perfect! Good little boy”. (lại một câu nói bắt chước của mấy con mẹ Tây từ phim ảnh hollywood). Về Việt Nam nó thành cái gì?

“Tuyệt vời. Con mẹ/cháu bà giỏi quá. Nhất mẹ thiên hạ rồi!!!”.

—————————————

Đây chính là VẤN ĐỀ NGHIÊM TRỌNG đấy.

Nó sẽ hủy diệt cả một thế hệ Đàn Ông, nó ngăn không cho chúng nó trưởng thành. Đừng hỏi tại sao xã hội ngày nay tụi “mama boy” đi đầy đường như thế?

Being a “good boy” only works for dogs !

Good boy/nice guys/trai ngoan – những “sản phẩm” lớn lên dưới bàn tay mẹ – Sẽ THẤT BẠI HOÀN TOÀN khi chúng bị ném ra ngoài xã hội kia.

Với một não trạng như vậy, một thế giới quan như vậy, một lối hành xử yếu nhược như vậy, làm sao chúng nó có thể cạnh tranh với những thằng Đàn Ông khác trong môi trường lao động? Trong chinh phục Phụ Nữ? Trong những tình huống khắc nghiệt đòi hỏi bản lĩnh Đàn Ông?

Ấy là những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời, lúc ấy người ta cần một cái Mindset “máu lạnh” – thứ này mới giúp cho người đó bứt phá khỏi cái đám đông, vạch kế hoạch và hoàn thành mục tiêu. Thứ Mindset này chỉ có ở real man.

Bạn chú ý ở đây một chút nhé. Tôi không có ý định miệt thị hay xúc phạm hay hạ thấp giá trị những người mẹ/người chị/người bà. Không hề. Họ đã thực hiện trọng trách, thiên chức của họ bằng cả trái tim. Vấn đề ở đây ấy là họ đã mắc SAI LẦM, bởi vì đơn giản, họ là PHỤ NỮ.

Phụ Nữ, từ ngàn xưa đã và vẫn như vậy. Họ lớn lên và thực hiện duy nhất một nhiệm vụ, ấy là sinh ra và nuôi dưỡng những đứa con. Phụ Nữ NGHĨ RẰNG chỉ cần bạn nice/ bạn nhẹ nhàng/charming/làm hài lòng người khác v..vv là bạn sẽ có những thứ mình muốn.

Điều này là ĐÚNG. Nhưng nó chỉ đúng trong THẾ GIỚI CỦA PHỤ NỮ.

Thế giới của những thằng Đàn Ông nó khác hoàn toàn. Nó khắc nghiệt và tàn bạo lắm. 

Thế giới ấy, chỉ có những CON ĐỰC hung hãn nhất, khỏe nhất, nhanh nhất, thông minh nhất mới có cơ hội tồn tại mà thôi.

Thế giới ấy, anh phải hiểu một điều rằng anh không hề “special” một chút nào cả, trừ khi anh chịu cực khổ trâu chó, nằm gai nếm mật.

Thế giới ấy, nhiều khi, chỉ cần một bước chân sai lầm mà thôi, là anh ĐỨNG ĐƯỜNG (Theo nghĩa đen luôn).

Những thằng “Đàn Ông” yếu nhược/luồn cúi/ luôn tìm cách hài lòng thiên hạ/không có khả năng gây sát thương/”hạnh kiểm tốt”/ như tôi kể trên kia, kết cục chúng nó sẽ bị HỦY DIỆT. 

Huỷ diệt bởi những thằng khác Đàn Ông hơn. 

Nếu quốc gia đó quá đông những thằng như vậy, nó sẽ bị THÔN TÍNH bởi quốc gia khác mang Đàn Ông tính mạnh hơn.

Welcome to the red pill world – thế giới của những thằng Đàn Ông.

———————————–Pill

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donate cho tác giả tại đây để duy trì website và phát triển thêm những nội dung hữu ích khác.

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments