Viết về mấy thằng nghiện phim heo.

Bài này tôi mới lên ý tưởng thôi. Đã đầy đủ dàn ý nhưng chưa có time biên 1 bài cụ thể lên page nên tôi chỉ chia sẻ những Ý TƯỞNG CHÍNH với các bạn.

===========================

Phần I: Nghiện porn và thủ dâm nó tàn hại tâm lý bạn, dẫn đến một lối sống như cứt, một cuộc đời như cứt.

 

Có một nghiên cứu tôi đọc ở đâu đấy ko nhớ, bạn tự google đi. Nó chỉ ra rằng xem porn và thủ dâm nó mang lại tới 40% khoái cảm cho nam giới nếu so sánh với một cuộc have sex thực sự. Thỏa mãn tới 40% đấy.

Thử hỏi với tâm lý phủ phê, đủ đầy như vậy rồi thì người ta còn cần gì cố gắng đi tìm bạn tình thực sự nữa?

Thay vì cố gắng tìm một công việc tốt, ăn mặc lịch sự, tập gym, cải thiện tri thức, trau dồi vốn hiểu biết về phụ nữ… Một khối lượng công việc rất lớn để “get laid”, thì anh lại chọn con đường dễ dàng hơn rất nhiều. Bật máy tính lên, truy cập vào trang web quen thuộc, tụt quần ra và tận hưởng.

Thời đại hỗn loạn ngày nay khi mà những “Incel” ngày càng đông đảo, ngành công nghiệp porn industry này lại càng ăn nên làm ra. Nó đáp ứng được nhu cầu khẩn thiết cho đám này, ngược lại họ kiếm ra tiền nhờ quảng cáo. Thời đại công nghệ, thu hút được càng nhiều “view” lại càng có tiền. Đơn giản vậy thôi.

Thứ này nó tàn hại bộ não khủng khiếp hơn bạn tưởng. Vì cảm thấy thỏa mãn với cái máy tính quá lâu, anh mất sạch ĐỘNG LỰC để tiến tới nắm lấy bất cứ CƠ HỘI nào đến với cuộc đời anh. Bộ não anh trở nên phủ phê chây lì, nó ra hàng loạt mệnh lệnh phủ nhận, tiêu cực cho cái cơ thể kia. Anh sẽ ngại dậy sớm, ngại đánh răng, ngại đến trường, ngại làm việc… Chỉ làm những việc mà người ta ÉP anh phải làm chứ không bao giờ còn CHỦ ĐỘNG trong bất cứ việc gì nữa.

Tôi đã gặp những thằng “tồ” đến cái mức mà gái nó đã bật đèn xanh mười mươi rồi, tối nay được sung sướng chắc cú rồi, ấy vậy mà nó từ chối !!!. Ngu hết phần bò chứ còn gì nữa? Mày không ăn thì thằng khác nó cũng ăn thôi? – Hậu quả của việc nghiện porn đó. “Làm vậy tao thấy tao ác với người ta thế nào ấy mày ạ” – Thất bại thường ngụy biện. Đọc truyện ngụ ngôn con cáo và chùm nho chưa?

Thậm chí có những thằng có vợ rồi nhé. Thay vì cải thiện chuyện chăn gối với vợ để cùng nhau thăng hoa hơn, thứ làm nên chất xúc tác hôn nhân bền chặt thì chúng nó làm gì? Chúng nó rình mỗi khi vợ đi vắng là bật máy tính lên tự xử. Nghiện nặng cỡ đó cơ đấy.

Nó giải thích cho cả cái hiện tượng mà nhiều thằng pussy soyboys bên Nhật ngày nay nhất quyết “cưới” mấy con búp bê tình dục, cho dù chính phủ Nhật cực kì cổ vũ cho người trẻ lập gia đình. Họ còn chu cấp tiền phụ dưỡng, tăng lương cho người chồng nếu có vợ nội trợ… Đủ thứ ưu đãi dành cho các gia đình mà chúng nó còn thế đấy.

===========================

Phần II: Nghiện xem porn nó làm tư tưởng con người méo mó lệch lạc.

Có lần tôi đã chia sẻ trong page này: Chúng ta, loài người ấy, chúng ta là những ĐỘNG VẬT BẦY ĐÀN. We are social animal.

Hằng ngày anh xem, nghe, đọc những cái gì, mọi người xung quanh anh sống như thế nào… thì chắc chắn anh sẽ sống như thế đó.

Ảnh hưởng từ ngoại cảnh là cực lớn. Trong gia đình ông bố hút thuốc như cái tàu hỏa thì CHẮC CHẮN thằng con trai cũng bắt chước, dù nó biết điều đó là sai. Mấy thằng tự vỗ ngực em đây là “free thinker”, “lone wolf” bốc phét bố láo hết.

Sẽ có những người sinh ra với bộ não sắt đá, tính kỉ luật được hình thành từ lúc lọt lòng, nhưng số đó ít lắm. Đa số phải trải qua trui rèn khổ luyện.

Điều này dẫn đến một hệ lụy là gì?

Anh xem nhiều porn, những màn “trụy lạc” ấy nó ăn sâu vào bộ não và anh sẽ TIN VÀ LÀM THEO đúng như thế.

Anh thích “threesome”? Cái trò “2 chọi 1” ấy? Sau này có vợ hay người yêu sớm muộn anh cũng gạ gẫm người ấy tham gia trò ngu học này. Cái trò này nó vừa kinh tởm, vừa sai lầm đạo đức. Con người từ thuở hồng hoang mông muội ăn lông ở lỗ người ta cũng không làm điều đó. Mấy thằng trụy lạc bên Tây hay mấy tay nông dân Thiên địa hội đã rủ vợ thử rồi đó.

Rồi có những cô gái trẻ, xem quá nhiều loại hình porn “hardcore” (loại porn có mấy thằng đô con lực lưỡng, vừa làm tình vừa tra tấn cô gái, cô nàng diễn viên thì đau đớn than khóc quằn quại…). Nghiện đến mức mà đến khi người tình của mình quá nhẹ nhàng, chiều chuộng, chỉ biết 1 vài tư thế truyền thống thì không chịu nổi. Bỏ nó ngay sau đó.

Và còn vô số trò tởm lợm khác nữa. Anh xem những thứ đó quá nhiều, anh coi nó là bình thường, sớm muộn anh cũng sẽ “thử”.

Trong cộng đồng LGBT cũng có nhiều người thú nhận rằng họ sinh ra hoàn toàn bình thường, “straight” 100%, nhưng do truyền thông đăng tải quá nhiều hình ảnh quan hệ đồng giới dẫn đến việc họ “thử”. Những người này quá trẻ, quá non nớt, rất dễ bị tẩy não mà đánh mất mình là thế.

————————–Pill.

======================

Mỗi một like, share, comment của các bạn là một đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donate cho tác giả tại đây để duy trì website và phát triển thêm những nội dung hữu ích khác.

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments