Case Study về hiện tượng “Alpha fucks, Beta bucks”.

“Alpha Fucks, Beta Bucks” là hiện tượng chị em phụ nữ quyết định đẻ con cho thằng alpha, và cưới thằng beta về chu cấp.

Vừa lựa chọn “con giống”, hay “nguồn gen” xịn, hứa hẹn đứa con sinh ra đẹp đẽ khỏe mạnh, sexy sau này.

Vừa lựa chọn một thằng chồng có đầy đủ tiềm lực để nuôi dưỡng chu cấp cho mấy mẹ con.

Hiện tượng tôi từng nhắc đến trong bài này: Đàn bà và thuyết Darwin https://redpillvn.org/3818-2/

Bạn đọc kỹ case study trên đây nhé. Cô nàng này đang phân vân giữa 2 lựa chọn:

  • Anh chàng thứ nhất, một thằng High Value đứng trong top 20% trong xã hội: Yêu nhau đã được 4 năm. Vừa hiểu/hợp về giá trị và lối sống, vừa ổn định sự nghiệp + tài sản các kiểu.
  • Anh chàng thứ hai: Trẻ hơn, Sex khỏe hơn, làm chị thỏa mãn nhu cầu tình dục. Bù lại nó có tính trẻ con, hay nhõng nhẽo, khóc lóc các kiểu.

Thằng thứ hai là Alpha.

Thằng thứ nhất là Beta.

Một viễn cảnh rất dễ xảy ra như sau: Sau khi cô ta “lượm” được nguồn gen xịn của thằng Alpha rồi, sẽ ngay lập tức cưới thằng Beta đang yêu lâu nay. Kết thúc một mối tình đẹp.

Đọc case study này rồi thì rút ra vài bài học sau đây.

  1. Bản năng Hypergamy của phụ nữ sẽ LUÔN LUÔN tồn tại, nó sẽ không bao giờ biến mất. Thằng thứ nhất (beta) cho dù có hứa hẹn chu cấp bao nhiêu nguồn lực đi nữa, thì sớm muộn người đàn bà cũng sinh tâm lý “chán”. Từ tâm lý “chán” ấy, họ sẽ luôn luôn bị thôi thúc ngoái cổ ra bên ngoài, tìm kiếm những đực rựa khác mang nguồn lực cao hơn (ở trường hợp này là sức khỏe thể chất, tức Sex khỏe).

Anh có được 8/10 đi chăng nữa, thì sớm muộn gì họ cũng nhìn ra 2/10 điểm “thiếu hoàn thiện” còn lại của anh.

Đã cắn red pill rồi thì phải cực kỳ tàn bạo với đàn bà. Đừng có nghe bọn truyền thông thổ tả về mấy cái trò “nâng niu” chị em phụ nữ. Chết đấy.

BẮT CÔ TA ĐẺ. Đẻ ngay cho mình 1 đứa. Nếu mày thực sự yêu thương họ.

Thằng Beta kia làm gì những 4 năm mà không kết hôn, không sinh con?

Nó cũng tương tự với cái trường hợp đôi này:

Yêu gái 5 năm, cưng chiều gái như bà hoàng. Rồi cũng sẽ đến lúc cô ta “chán” và tìm thấy mối ngon hơn. Tất cả những nguồn lực mày cung cấp từ trước đến giờ đều vứt sọt rác.

2. Dù có mang về được bao nhiêu nguồn lực đi chăng nữa, thì chuyện giường chiếu vẫn cực kỳ quan trọng.

Không làm “chị mày” sướng, thì mặc định về mặt bản năng của “chị”, mày là thằng vô dụng.

Hiện tượng “alpha fuck, beta buck” này, TẤT CẢ cánh chị em ta đều biết. Nó là bản năng gốc. “Chị em mình” phải tuyệt đối giữ bí mật với bọn đàn ông. Đọc bài này rồi các mẹ ấy sẽ bay vào đây sỉ vả tôi cho mà xem.

Hàng ngàn hàng triệu năm nữa, cho đến ngày loài người diệt vong, thì BẢN NĂNG GỐC của người đàn bà vẫn không bao giờ thay đổi. Bất chấp mọi điều kiện hoàn cảnh xã hội. Cho nên chớ có dại mà chống lại bản năng gốc của họ. 

Chiều theo nó, lợi dụng nó, chứ chớ có dại mà né tránh hay chống lại nó.

Một thằng Red Piller thông minh phải đáp ứng cho họ cái giấc mơ này: Chân đất, bụng chửa, tạp dề, rán trứng và dăm ba đứa trẻ. 

——————————–Pill.

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donate cho tác giả tại đây để duy trì website và phát triển thêm những nội dung hữu ích khác.

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments