Bí mật số 17: Làm thế nào để thoát khỏi Friendzone của phụ nữ đẹp

Trước hết thì, nếu như bạn đang ở trong khu vực Friendzone của phụ nữ đẹp, chỉ có một người đáng để đổ lỗi, đó chính là BẠN. Chính bạn đang tự mình đi vào Frienzone, bạn đã tự mình bước vào đấy bằng cách thực hiện vô số việc mà không những nó không xây dựng được sự thu hút với cô ta mà còn giết chết luôn sự thu hút ấy. Tin hay không thì tùy bạn, nhưng bạn không cô độc đâu. Có đến hàng triệu người ngoài kia hiện nay rơi vào tình cảnh giống như bạn, họ đều ngồi chung thuyền với bạn cả, cũng giống như bạn, họ cũng rơi vào bẫy Frienzone mà không có lối thoát.

Tất cả những gã được phụ nữ đồng ý hẹn hò nhiều lần nhưng đều né tránh chuyện tình cảm mỗi khi được hỏi đến, cô ta sẽ không bao giờ xem các bạn là đối tượng đáng để quan tâm đâu, điều đó có nghĩa là cô ta sẽ không hẹn hò với bạn nếu cô ta không cảm thấy có chút thu hút hay hứng thú nào với bạn. Nhưng liệu chúng ta có thể thoát khỏi Friendzone không? Và câu trả lời là có, chúng ta có thể thoát khỏi Friendzone. Tuy nhiên, nó đòi hỏi bạn phải có gan, nó đòi hỏi bạn phải có lòng dũng cảm mà bạn đã không có khi bạn biết tới cô ta ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ. Bởi vì nếu như bạn có gan làm điều đó, bạn đã không rơi vào tình cảnh ngay lúc này, tại nơi này, ở trong Friendzone. Thay vào đó, bạn có thể đã có những nước đi đúng đắn, bạn có thể đã không gọi lại cho cô ta mọi lúc mọi nơi, trả lời mọi cuộc gọi của cô ta ngay từ tiếng chuông đầu tiên, trả lời mọi tin nhắn của cô ta trong cùng ngày, khen ngợi cô ta, nói cho cô ta biết cô ta đẹp đẽ như thế nào. Nếu bạn làm được vậy thì thay vì bạn đang ở trong Friendzone như lúc này, bạn có thể đã là một trong những thằng đểu cáng mà cô ta phàn nàn với bạn của mình.

Vì vậy, nếu bạn muốn thoát khỏi Friendzone, bạn cần phải làm chính xác những điều ngược lại mà bạn đã làm trước kia khiến bản thân rơi vào Friendzone, có nghĩa là bạn phải dừng ngay những việc làm của mấy thằng kém cỏi mà bạn đã làm lúc đầu, tất cả những việc làm mà tụi trai tốt bị truyền thông tẩy não họ phải làm với phụ nữ. Bạn cần phải ngừng ngay những việc làm nhạt toẹt ấy lại, nó không dẫn bạn tới nơi bạn muốn đâu, nó sẽ dẫn bạn tơi nơi mà bạn không hề muốn, tin tôi đi. Do đó để thay đổi kết cục của mình, bạn cần phải thay đổi tiến trình của mình, cụ thể là những việc làm nguyên bản của trai tốt như: khen ngợi cô ta, phục vụ cô ta. Nó không có hiệu quả đâu. Kể từ giờ phút này, bạn phải xoay hoàn toàn 360 độ với cô ta. Và như tôi đã đề cập, điều này đòi hỏi sự gan góc của bạn, bạn cần phải hẹn hò với những cô nàng khác, những người phụ nữ khác (khuyến khích những người có sức hút). Sau đó, hãy đảm bảo rằng cô ta biết điều đấy, hãy đăng những tấm ảnh chụp được lên Facebook, nếu bạn có những cô nàng nóng bỏng mà mình biết, hãy giao du với họ vài lần, chụp nhiều tấm hình cùng với họ rồi sau đó đăng lên Facebook để cho cô ta có thể thấy chúng. Hãy ngừng luôn việc trả lời điện thoại của cô ta, trả lời tin nhắn của cô ta, phản hồi Email của cô ta hay bình luận những tấm ảnh của cô ta, đừng nhắn tin qua lại với cô ta nữa mà hãy bắt đầu lờ cô ta đi. Đừng có nghe lời khuyên của mấy dân Pickup ngoài kia và rồi bắt đầu cằn nhằn, trách móc cô ta, tất cả những việc làm đó sẽ chỉ khiến bạn trông giống kẻ cay đắng vì thua cuộc mà thôi, tất cả những việc làm đó sẽ chỉ khiến cái tôi của cô ta được tăng lên rằng bạn vẫn là kẻ chú ý tới cô ta. Nhưng bạn tôi, điều bạn thật sự muốn là mình phải lơ hoàn toàn cô ta đi, bạn muốn cho cô ta biết rằng bạn không bao giờ trở thành thảm chùi chân cho cô ta, bạn sẽ không bao giờ trở thành những cô bạn gái của cô ta, bạn phải cho cô ta biết rằng mình là đàn ông, người mà có thể có được những cô nàng nóng bỏng hơn, trẻ trung hơn, thon gọn hơn và xinh đẹp hơn cô ta rất nhiều lần.

Bên cạnh việc trở nên mạnh mẽ và gan góc hơn, bạn cũng cần phải biết rằng bạn đang mạo hiểm mất luôn cô ta với tư cách là một người bạn. Bạn cần phải thoải mái và chấp nhận sự thật rằng cô ta có thể kết thúc tình bạn của cả hai. Và nếu cô ta thật sự làm vậy, đoán xem, cô ta đã cho bạn một ân huệ lớn rồi đấy. Tại sao ư? Bởi vì cuối cùng bạn cũng nhận ra con người thật của cô ta, thể loại bạn thật sự của cô ta là gì khi bạn không sẵn sàng nằm xuống trở thành thảm chùi chân cho cô ta, khi bạn không bao giờ sẵn lòng để trở thành kẻ được cô ta vẫy gọi mỗi khi cần hay sẽ không bao giờ để cô ta đối xử với mình giống như những cô bạn của cô ta để mà cô ta có thể gọi bất cứ lúc nào và lèm bèm về mấy thằng đểu cáng mà cô ta ngủ cùng. Nhân tiện thì tôi bồi dưỡng thêm cho bạn nội dung mà tôi dạy học trò của mình đó là: Bạn không nên có mối quan hệ tình yêu mà không tình dục với phụ nữ đẹp, tất cả những gì họ làm chỉ là đang lợi dụng bạn mà thôi. Tất cả những người bạn trai mà phụ nữ đẹp hẹn hò đều đang bị lợi dụng, họ bị lợi dụng cho mục đích duy nhất của cô ta: Sự chú ý. Họ bị lợi dụng như một phương án dự phòng, họ bị lợi dụng cho mục đích để hỗ trợ về mặt cảm xúc mỗi khi thằng đểu cáng nào đó đối xử với cô ta một cách tệ hại. Tất cả những gã này đều là những kẻ kém cỏi. Và khi một thằng đểu cáng nào đó đối xử với cô ta thậm tệ, cô ta biết rằng tất cả những gì mà cô ta phải làm là nhấc điện thoại lên và gọi cho cô “bạn gái” mới của mình, người đó có nghĩa là bạn đấy, và bạn sẽ nhanh chóng bơm cái tôi của cô ta quay trở lại qua việc nói cho cô ta biết cô ta tuyệt vời, cô ta xinh đẹp hay cô ta thông minh như thế nào và thằng chó đẻ kia không xứng đáng với cô ta, và cô ta có thể làm tốt hơn thế rất nhiều. Bởi chính những cái việc làm tào lao này mà các bạn đã dính mãi mãi vào Friendzone không lối thoát, cứ nói như thế này với phụ nữ đẹp thì bảo sao, bạn thấy nó hoạt động ở trên phim ảnh nhưng tôi báo cho bạn một tin buồn đó là nó không hiệu quả ở ngoài đời thực đâu. Ở ngoài đời thật, nó không khác gì một nỗ lực thảm hại để nâng bi cho cô ta, tất cả những gì mà bạn làm chỉ khiến cô ta cảm thấy an toàn với bản thân, hãy nhớ tới những bài học đầu tiên mà bạn đã được học, phụ nữ đẹp không muốn ra ngoài với những gã khiến họ cảm thấy an toàn, họ chỉ hẹn hò với những gã khiến họ cảm thấy không an toàn và tự ti. Do đó nếu bạn muốn thoát khỏi Friendzone, bạn phải ngừng những việc bạn đang làm ngay bây giờ và làm chính xác những điều ngược lại, những điều đã khiến bạn rơi vào Friendzone, điều đó có nghĩa là ngừng ngay việc làm bệ đỡ cho cô ta, ngừng ngay việc bơm cái tôi của cô ta lên, ngừng ngay việc đối xử với cô ta như thể cô ta là bề trên của bạn vậy. Bạn muốn bắt đầu đối xử với cô ta giống như những gã mà cô ta đang hẹn hò cùng, những gã đối xử với cô ta như thể cô ta chả có gì đặc biệt cả, những gã không trả lời cuộc gọi của cô ta, lờ đi tin nhắn của cô ta, đây là những gã mà bạn muốn phản chiếu lại bởi vì họ đã thành công trong việc thu hút cô ta trong khi bạn thì không, đừng ghen ghét những gã này, hãy phản chiếu họ, học hỏi từ họ và trở nên tốt hơn họ. Đây là những gã mà những người rơi vào Friendzone rất thích ghen ghét nhưng ước rằng mình được như thế, và bạn có thể gọi những gã đó là thằng đểu cáng hay bất cứ danh xưng nào mà bạn muốn nhưng tất cả những gì mà những gã đó làm là không bao giờ đặt phụ nữ lên trên bản thân họ, lên trên cuộc sống của họ, lên trên sự nghiệp, lên trên lịch trình của họ cả.

Phụ nữ đẹp rất ghét điều đó khi họ gặp những gã không chịu cúi đầu trước mình giống như những kẻ kém cỏi khác, bởi vì cô ta đã quá quen với việc 98% những gã mà cô ta gặp đều cầu xin được lên giường với cô ta, cô ta đã quá quen với cấp độ chú ý cao của đàn ông chứ không phải là cái gã có nhiều việc phải làm và không chú ý đến cô ta, rồi đột nhiên cô ta có cảm giác rằng có một cảm xúc kỳ diệu trong mình, chúng ta gọi đó là sự thu hút, cô ta đã bị thu hút.

Nhân tiện thì không có bất cứ kỹ thuật Pickup nào mà bạn cần phải lãnh hội để thoát khỏi Friendzone đâu nhé, không có câu thoại mở đầu, không có thói quen, không có những câu chuyện dẫn dắt, không có những lời tán tỉnh hay khả năng hài hước nào, không có bất cứ cái nào trong đống đó có thể cứu vớt bạn ra khỏi vũng lầy Friendzone đâu. Cách duy nhất để bạn thoát ra khỏi đó chính là làm ngược lại những gì mà bạn đã từng làm khiến bạn rơi vào

Friendzone ngay lúc đầu. Chỉ có cách đó thôi, chỉ có cách làm ngược lại mà thôi. Bạn cần phải bắt đầu trở nên không đáng tin cậy với cô ta, bạn phải ngừng gọi điện cho cô ta, bạn cần phải bắt đầu lờ đi và đừng coi trọng cô ta nữa, hãy đăng những tấm ảnh của mình với những người phụ nữ khác lên Facebook (khuyến khích ngon hơn và nóng bỏng hơn cô ta). Hãy sử dụng cảm xúc mạnh mẽ nhất để tạo ra thu hút: Sự ghen tỵ. Sự ghen tỵ là cảm xúc mạnh mẽ nhất để tạo ra sự thu hút, hãy sử dụng nó, đừng lãng phí nó. Facebook có thể được xem là công cụ mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để khiến điều đó xảy ra, bởi vì bạn có thể truyền tín hiệu cho cô ta biết bạn đang hẹn hò với phụ nữ khác nóng bỏng hơn cô ta và bạn đang có khoảng thời gian tuyệt vời và bạn không có thời gian dành cho cô ta, mà không cần phải nói ra cho cô ta biết điều đó. Và đừng nói gì với cô ta cả bởi vì nó sẽ mất tác dụng đấy. Bạn đăng những bức ảnh của mình lên Facebook để mọi người đều có thể xem, đều có thể bình luận, đều có thể Like và rồi cô ta sẽ ngồi đó chờ như một con ruồi đậu trên tường và ước rằng mình là một trong số những người trong ảnh mà bạn đăng, ước rằng mình đang làm điều đó cùng với bạn. Đây là thứ mà bạn muốn, đây là thứ có tác dụng nếu bạn muốn đưa bản thân mình ra khỏi Friendzone. Đây là những gì mà bạn cần phải làm, đây là cách duy nhất mà bạn cần làm và đây là cách duy nhất có tác dụng mà thôi.

Ngoài ra thì bạn cũng nên bắt đầu chọc những lỗ hổng trên cái tôi của cô ta. Sự tự cao của cô ta hiện tại đang ở trên tầng mây xanh đối với bạn bởi vì trước đây bạn đã đầu tư quá nhiều trong việc khen ngợi hay nịnh nọt cô ta, để mong một ngày có thể được lên giường với cô ta, đấy là những việc cho những gã có kết cục rơi vào Friendzone làm, đó là cách mà bạn rơi vào Friendzone với bất cứ phụ nữ nào. Đó là cách nhanh nhất để vào thẳng khu vực Friendzone, tiếc thay đó lại là chiến thuật được nhiều người đem ra sử dụng để cố gắng hẹn hò với phụ nữ đẹp bởi vì họ thiếu sự giáo dục. Họ thiếu đi sự chỉ dạy mà tôi đang đưa ra cho bạn ngay lúc này. Vì vậy cho nên thay vì khen ngợi cô ta, bạn cần phải bắt đầu chọc nhiều lỗ hổng trên cái tôi đó, bạn cần phải khắc lên trên cái tôi đó những vết khắc, những dấu vết để cô ta trở nên tự ti đi. Hỏi cô ta thử xem có gã bạn trai nào trước đây thấy được đôi bàn chân to bự chảng của cô ta không hay những gã cô ta hẹn hò có nhận ra nụ cười méo mó của cô ta không. Bạn cần phải cho cô ta biết rằng có thể cô ta không có sức hút như cô ta tưởng đâu, phải cho cô ta biết rằng cô ta không phải là người phụ nữ nóng bỏng nhất mà bạn từng gặp, phải cho cô ta biết rằng bạn không nghĩ cô ta nóng bỏng đến vậy. Bạn cần phải bắt đầu làm những việc mà trước đây bạn chưa từng làm, quay lại từ nơi mà bạn lần đầu gặp cô ta, phải khiến trong đầu cô ta nghĩ rằng có thể bạn không thấy cô ta hấp dẫn mấy “Tại sao anh ta không còn khen ngợi mình nữa nhỉ, tại sao anh ta lại bắt đầu chỉ ra những khuyết điểm của mình”. Cô ta cần phải cảm giác được rằng bạn không nghĩ cô ta nóng bỏng tới mức đó đâu và đây là cách mà bạn xóa bỏ mình ra khỏi khu vực Friendzone của cô ta. Và nếu như điều đó khiến cô ta bực mình, nếu cô ta trở nên giận dữ với bạn thì đấy là giai đoạn đầu tiên của sự thu hút. Đấy là bước tiến về phía trước đầu tiên để bạn thoát ra khỏi Friendzone, việc của bạn lúc này đây là giữ vững điều đó, và bạn sẽ còn tiếp tục đẩy liên tục cho tới khi cô ta không còn nhìn bạn với tư cách là bạn bè nữa mà với tư cách là một gã bạn trai tiềm năng. Bởi vì giờ đây bạn ở trong một ánh sáng khác biệt. Lần đầu tiên cô ta nhìn bạn với tư cách là một gã đàn ông chứ không phải một cậu bé và tôi luôn luôn nói với bạn rồi đó là: Phụ nữ đẹp không hẹn hò với những cậu bé, họ chỉ hẹn hò với đàn ông. Họ để những cậu bé trong khu vực Friendzone. Do vậy, lời cuối cùng, nếu bạn muốn thoát ra khỏi Friendzone, bạn chỉ cần phải làm chính xác những điều ngược lại mà bạn đã từng làm khiến bạn rơi vào Friendzone.

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donate cho tác giả tại đây để duy trì website và phát triển thêm những nội dung hữu ích khác.

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments