Bí mật đặc biệt số 10: Hãy đối xử với phụ nữ đẹp như thể họ là những cô bé

Hãy khiến họ chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Nhất là với những người phụ nữ rất xinh đẹp. Hãy chấn chỉnh khi họ làm điều gì đó sai trái. Đừng để họ qua mặt được bạn chỉ bởi vì họ đẹp. Họ sẽ trở nên tôn trọng bạn hơn khi bạn làm điều đó. Hầu hết đàn ông mà cô ta từng gặp đều quá sợ hãi việc không được lên giường, cho nên chả ai dám nói hay thử thách cô ta cả. Hãy đối xử với họ y như những bé gái nếu họ cư xử như trẻ con. Hãy là một người đàn ông. Hãy là một người lớn, một người trưởng thành. Hãy trở thành hình tượng một người cha. Nhắc lại, cô ta sẽ tôn trọng bạn hơn khi bạn làm điều đó. Hầu hết phụ nữ đẹp có những ý tưởng rất ngốc nghếch, vài trong số họ thậm chí còn có cả một hệ thống niềm tin ngu nhất trần đời dù họ đang trong độ tuổi 20, dù họ đã là người lớn rồi, nhưng bạn biết đấy, họ vẫn còn lối tư duy rất khờ dại. Và lý do lớn nhất cho việc này là bởi không có gã nào mà họ từng gặp trong đời bận tâm đến việc sửa sai cho họ cả. Không có một ai trong đời quan tâm đến việc chỉ dẫn, giáo huấn họ. Và lý giải tiếp tại sao không có gã nào thèm đếm xỉa tới việc đó là vì tất cả bọn họ đều đang cố gắng lên giường với cô ta, bọn họ chỉ biết gật đầu đồng ý với bất cứ thứ gì cô ta nói, và cứ xuôi theo câu chuyện rồi mong rằng họ sẽ được lên giường. Tôi sẽ nói cho bạn biết từ kinh nghiệm thực chiến của mình đó là: Khi bạn tỏ thái độ đồng ý với phụ nữ đẹp, bạn không sửa sai, chấn chỉnh cô ta, bạn chỉ biết gật đầu, thì bạn sẽ không bao giờ được lên giường đâu. Cô ta sẽ không bao giờ bị bạn thu hút, bạn cũng sẽ chỉ là một gã yếu kém khác trong đời cô ta mà thôi. Bởi vì đơn giản đó là những hành động của một gã kém cỏi. Họ đều biết rằng cô ta đã sai. Họ đều biết rằng cô ta nói ra những thứ ngu dốt. Họ biết những gì cô ta đang nói chả có lý gì cả. Nhưng vì họ không phải là đàn ông, họ chỉ là những thằng nhóc đang cố trèo lên giường cùng cô ta như một người lớn. Họ sợ sêt. Họ sợ cô ta. Họ sợ không được ngủ với cô ta. Cho nên họ không dám nói cô ta sai. Tôi đã từng nói với bạn: Khi đối mặt với phụ nữ đẹp, bạn buộc phải chấp nhận luật chơi một chết – một còn. Và chiến thuật này chỉ áp dụng được lên phụ nữ hấp dẫn thôi nhé. Đừng thử lên những con gà 4 và 5 điểm. Nó không có tác dụng đâu. Mấy em 4 và 5 điểm không có trong danh sách của chúng ta. Nếu bạn đang tìm mấy em 4 và 5 điểm để hẹn hò, thì bạn mua nhầm Audiobook rồi. Mục tiêu chúng ta nhắm tới chỉ có: 8, 9 và 10 điểm mà thôi.

Khi đối mặt với phụ nữ đẹp, bạn buộc phải suy nghĩ, tư duy khác biệt lên một chút. Bạn phải đối diện điều đó với một bộ mặt lạnh lùng, một diện mạo với vẻ tự tin toát lên rằng bạn không việc gì phải sợ hãi nếu cô ta không chịu lên giường với mình. Nhất là khi cô ta cực kỳ hấp dẫn. Đối với đàn ông, điều này rất khó. Bởi trong những khoảnh khắc trò chuyện, làm quen, ăn uống cùng cô ta. Đàn ông chúng ta thường dễ bị ngoại hình của phụ nữ làm mê hoặc. Thật sự rất khó để bất đồng với bất kỳ điều gì cô ta nói, bởi cô ta quá xinh đẹp và lộng lẫy. Tuy nhiên, đây là lại thời khắc để bạn chứng tỏ bạn không hề giống với tất cả đám yếu kém còn lại sợ sệt cô ta. Đây là thời điểm để bạn chứng minh được bạn có tư duy, suy nghĩ khác biệt, một cái chất riêng biệt của mình. Bạn sẽ thử thách và khiến cô ta ngồi đó mà bảo vệ luận điểm của mình, thứ mà cô ta sẽ không thể nào làm nổi bởi vì cô ta chưa từng trải qua việc bị thử thách. Hầu hết phụ nữ đẹp không thể bảo vệ nổi những ý tưởng ngu ngốc của mình. Tôi thường xuyên sử dụng một binh pháp rất hữu hiệu lên phụ nữ đẹp mỗi khi tôi nhận ra họ đang có một ý tưởng ngu xuẩn. Và binh pháp đó chính là: Logic. Đó là binh pháp hữu hiệu nhất mà tôi xài để chống lại những suy nghĩ ngu ngốc từ phụ nữ đẹp. Hầu như tôi toàn xài nó lên tất cả phụ nữ đẹp mà tôi từng hẹn hò. Việc làm này thường xảy ra trong mấy buổi hẹn đầu hay thậm chí trước khi có bất cứ sự động chạm thể xác nào xảy ra giữa cả hai. Theo một cách hiển nhiên, cô ta đã dự đoán rằng tôi sẽ ở vị thế yếu hơn, vị thế sợ hãi cô ta, vị thế mà rất nhiều gã yếu kém đã từng ở khi cô ta gặp gỡ họ. Cô ta đã mong đợi rằng tôi sẽ bộc lộ nỗi sợ đó và chỉ biết gật đầu đồng ý với những gì cô ta nói. Nhưng rồi sau đó tôi bất chợt lên tiếng “Chờ đã em gái. Có gì chứng minh cho vấn đề em vừa nêu ra không? Thứ gì khiến em tin vào điều đó?”. Khi cô ta có những ý tưởng và niềm tin ngốc nghếch, và cô ta nói ra điều đó nhưng rồi bạn lại thử thách cô ta, thì cô ta sẽ bị sốc. Cô ta không thể tin những gì đang diễn ra. Đây cũng đồng thời là lúc bạn buộc phải chứng tỏ bản lĩnh của mình. Hầu hết đàn ông ngoài kia sẽ lùi bước và nói “A. Anh xin lỗi. Anh không biết mình đang nghĩ gì nữa. Em nói rất đúng. Anh hoàn toàn đồng ý với em”. Họ đang sợ hãi. Họ đang bị nỗi sợ chiếm lấy. Do họ chỉ đang cố lên giường mà thôi. Tôi đã dạy bạn là đừng bao giờ cố gắng lên giường mà. Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu bạn không cố làm vậy. Nhớ chứ. Khi bạn ngừng việc cố gắng lên giường, bạn sẽ có được sức mạnh không tưởng, không chỉ với phụ nữ đẹp thôi đâu mà với cả xã hội ngoài kia. Bởi tất cả những gã ngoài kia đều đang nỗ lực, cố gắng được lên giường với ai đó. Hãy thành thật với bản thân. Giữ vững vị trí và mọi người sẽ tôn trọng bạn ngay. Bạn sẽ được lên giường nhiều hơn nếu bạn không cố làm việc đó.

Rất nhiều đàn ông ngày nay trong buổi hẹn thường tám chuyện và cười nói quá nhiều như mấy con gà non vậy. Họ không thể nào ngậm miệng lại. Họ không thể ngừng nói. Bạn thì ngược lại. Bạn muốn mình nói ít nhất có thể. Bạn muốn cô ta làm hết phần nói. Bạn muốn cô ta luyên thuyên thay vì bạn. Bạn muốn giữ câu hỏi của mình ở mức thấp nhất. Hãy tưởng tượng mình giống như một người phỏng vấn vậy. Hãy khiến cô ta nói. Bạn muốn hỏi cô ta những câu hỏi đơn giản và điều đó sẽ khiến cô ta liên tục nói chứ không phải bạn. Hãy để cô ta đầu tư vào buổi hẹn, cứ để cô ta liên tục nói. Và khi bất chợt cô ta làm hay nói gì đó mà bạn không đồng tình, hãy thách thức cô ta. Khi cô ta đến trễ mà không gọi điện, nhắn tin ư? Hãy khiến cô ta chịu trách nhiệm cho hành động đó. Tôi biết. Tôi biết là tôi đã dạy bạn rằng mình phải xuất hiện trễ trong buổi hẹn, cộng thêm làm việc này sẽ khiến bạn trở nên không đáng tin cậy. Cô ta có thể sẽ phản ứng gay gắt lại bạn ngay và đặt câu hỏi “Ơ. Thế còn anh thì sao. Anh lúc nào cũng trễ. Anh cũng chả bao giờ gọi điện”. Bạn buộc phải giữ vững vị trí và nói “Ừ. Thì đó là anh. Tại sao em lại cố giống anh? Em không có điểm gì riêng à?”. Bạn cần phải trở nên thái quá một chút. Bạn cần phải có một chút điên khùng trong lời nói của mình. Bởi vì đó là nhân tố thu hút phụ nữ đẹp: Trở nên vô lý. Bạn cần phải trở nên vô lý một chút trong suy nghĩ của mình, nhưng mà chỉ với phụ nữ đẹp thôi nhé. Tất nhiên là không áp dụng lên bản thân, trong công việc hay thậm chí là lên những thằng bạn của bạn. Bạn không muốn trở thành một người bất tín đâu, bạn sẽ mất đi nhiều bạn bè trong đời đấy. Tuy nhiên, vì một vài lý do kỳ lạ nào đó, thì khi áp dụng lên phụ nữ hấp dẫn, nó lại hiệu nghiệm một cách rất điên rồ. Quay lại vấn đề vừa đặt ra đó là khi cô ta chất vấn lại bạn “Này. Anh lúc nào cũng trễ. Anh cũng không gọi điện hay nhắn tin”. Bạn sẽ phản hồi “Uh. Thì đó là anh. Tại sao em lại cố giống anh? Đấy là luật anh đã đặt ra. Và luật của anh là: Anh không muốn em đi trễ”. Khi bạn trở nên vô lý như vậy, dẫu cho cô ta có choáng ngợp, khó hiểu rằng: Sao bạn vô lý quá vậy?, thì vì một số lý do kỳ lạ nào đó, nó lại thu hút phụ nữ đẹp rất mạnh. Họ thích điều đó. Tôi biết là nghe có vẻ hơi ngược ngạo một chút nhưng nó lại hiệu quả. Nó thu hút phụ nữ một cách điên cuồng, khó hiểu. Đây không phải là quy chuẩn xã hội nhưng nó lại rất hiệu nghiệm. Tôi biết, tôi biết là lúc nào tôi cũng đi trễ hẹn hết, nhưng khi họ trễ, tôi lại bực mình. Cô ta xuất hiện trễ tầm 10 đến 15 phút và lúc đấy tôi đang chờ trên xe. Tôi phải ngồi chờ cô ta dài cổ. Lúc này, tôi sẽ bắt cô ta phải chịu trách nhiệm cho việc làm đó “Em biết gì không. Em đến trễ hẹn. Anh muốn em không tái phạm nữa”. Cô ta có thể sẽ bắt đầu thở gấp và nói “Ơ. Thế còn anh thì sao?”. “Còn anh? Anh thì sao? Đó là anh, đừng có cố giống anh, em làm gì đó giống em xem nào”. Bạn biết đấy. Nó tạo ra căng thẳng. Nó tạo ra sự căng thẳng và đấy là thứ mà bạn muốn. Đó chính xác là thứ mà bạn muốn. Bởi căng thẳng tạo ra thu hút. Sau khoảnh khắc đó, cô ta chỉ muốn nhảy lên người tôi. Cô ta đang nghĩ “Dẹp chuyện đi ăn đi. Mình chỉ muốn đưa anh ta về nhà và đè anh ta vào tường”. Đó là những gì mà bạn muốn. Hầu hết đàn ông chưa từng trải qua việc này, bởi bọn họ luôn sợ sệt. Họ cố tỏ ra tử tế. Họ cố gắng không xúc phạm đến cô ta. Họ chỉ muốn thể hiện những cử chỉ thân thiện. Cả hai sẽ vẫn cùng nhau ăn tối, rồi sau đó có thể là cô ta sẽ cho họ một nụ hôn nhẹ vào má, cuối cùng cả hai ai về nhà nấy và đi ngủ. Gã chỉ biết về nhà và tự trách bản thân “Tại sao cô ấy không thích mình nhỉ? Tại sao cô ấy không thể làm bạn gái mình được? Tại sao mình không có được cô ấy”. Bởi vì chú mày có gan méo đâu. Bạn cần phải hiểu rằng phụ nữ đẹp không giống như những người phụ nữ khác. Để thu hút được họ, bạn buộc phải có gan. Cần phải có sự căng thẳng, và để có được điều đó: Bạn buộc phải trở nên vô lý, nhưng mà chỉ với họ thôi nhé. Bạn không muốn trở nên vô lý trong cuộc đời mình đâu, bởi vì bạn sẽ bị ruồng bỏ, bạn có thể sẽ mất việc. Bạn không muốn tất cả mọi người sẽ bắt đầu ghét bạn. Nhưng riêng phụ nữ đẹp, cứ làm thoải mái, bởi nó hiệu nghiệm.

Do vậy, dù cho thậm chí bạn là một người không đáng tin cậy, thì bạn cũng sẽ muốn khiến cô ta phải chịu trách nhiệm cho những hành động của cô ta. Bạn luôn luôn muốn làm vậy, bởi vì đó là khía cạnh đàn ông của bạn. Bạn muốn để cho khía cạnh trách nhiệm của bạn xuất hiện mỗi khi cô ta làm điều gì đó sai trái. Mỗi khi cô ta cố chỉ tay về phía bạn, bạn muốn mình ném nó về lại phía cô ta. Và tôi biết đây không phải là cử chỉ đẹp để làm, nhưng tôi đang nói với bạn những gì hiệu nghiệm. Tôi không ở đây để cố nói với bạn những quy chuẩn xã hội. Tôi chỉ đang cố nói cho bạn biết những gì hoạt động được và tôi sẽ không rút lại lời nói đó. Tôi không nói ra điều này để tôi cảm thấy thoải mái về bản thân. Tôi nói cho bạn biết những gì hiệu nghiệm bởi vì tôi muốn giúp đỡ bạn. Tôi muốn bạn thành công trong việc thu hút và hẹn hò phụ nữ đẹp. Và đây là cách. Nó dựa hoàn toàn trên những kinh nghiệm của bản thân tôi, từ việc hẹn hò với rất nhiều trong số họ.

Đã từ rất lâu rồi. Khi tôi vừa mới bắt đầu làm quen với những chuyện này. Tôi cũng đã phạm rất nhiều sai lầm bởi vì lúc đó tôi đã sử dụng tâm lý mà xã hội ngoài kia dạy tôi, đó là phải trở nên tử tế, có trách nhiệm, tôn trọng người khác và xuất hiện đúng lúc. Nhưng không có cái nào hiệu quả lên phụ nữ cả. Tôi đã mất một khoảng thời gian rất dài để nhận ra rằng những gì tôi đang làm không có tác dụng. Giống như hầu hết đàn ông ngoài kia, tôi cứ liên tục làm mấy thứ đó lặp đi lặp lại, thậm chí còn thể hiện mạnh mẽ hơn nữa, để hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có tác dụng. Nhưng không, nó không hề thay đổi được gì hết cho đến khi tôi quyết tâm chùn lại và tự nhủ “Thôi dẹp hết mấy trò này đi. Mình sẽ không bao giờ làm mấy cái hành động này nữa”. Đấy mới là lúc tôi thấy được bản thân có sự tiến triển.

Do vậy, khi đối mặt với phụ nữ đẹp và họ bắt đầu hành xử như con nít (chắc chắn cô ta sẽ làm vậy, không lúc này thì lúc khác), bởi cô ta còn trẻ, cô ta thường sống một cách vô trách nhiệm, cô ta chả quan tâm, chả lên kế hoạch gì cả, và nhắc lại nguyên do là tại vì không có một gã nào dám sửa sai cô ta cả, thì bạn cần phải là người làm việc đó, bạn cần phải chỉnh đốn cô ta lại và nói “Em biết gì không. Đừng bao giờ ứng xử như vậy với anh. Nghe chưa”. Cô ta chắc chắn sẽ qua mặt bạn lúc nào đó, cô ta sẽ đến hẹn trễ, cô ta sẽ không phản hồi tin nhắn hay gọi điện. Tôi biết là tôi dạy bạn những điều này, bạn đến trễ không sao cả nhưng với cô ta thì không, bạn không được để cô ta qua mặt và chạy trốn khỏi sai phạm đó. Nếu điều bạn trách cứ cô ta là đúng thì đừng bao giờ để cô ta qua mặt. Cô ta không được phép làm vậy với bạn còn bạn thì vẫn cứ làm theo những gì mà tôi bảo. Tôi biết là nghe nó có vẻ ngược ngạo vì bạn làm được còn cô ta thì không nhưng tin tôi đi, tôi đang nói cho bạn biết những gì có tác dụng. Bạn cần phải trở nên vô lý, không đáng tin cậy một chút, bạn cần phải làm người đó nhưng cô ta thì không được làm. Bởi vì nếu bạn để cô ta làm người như vậy, thì dù bạn có đáng tin cậy hay không, điều đó không còn quan trọng nữa, bạn để cô ta tiếp tục qua mặt bạn thì cô ta sẽ mất dần thu hút dành cho bạn. Cô ta sẽ không còn bị bạn thu hút nữa. Bạn không thể để phụ nữ đẹp qua mặt và chạy thoát khỏi sai lầm đó, rồi cư xử với bạn như thể bạn là một thằng giá trị thấp.

Tôi từng biết một người phụ nữ đẹp, cũng mới vừa gặp thôi. Tôi khá là ngạc nhiên khi mà tôi rủ rê cô ta đi chơi và cô ta đồng ý rất nhanh. Sau đó tôi nhận ra lý do tại sao. Vào cái đêm tôi hẹn cô ta thì có tới tận 3 người đàn ông khác cũng được cô ta mời đi cùng. Cô ta thậm chí còn không thèm nói đây là một buổi hẹn nhóm nữa. Mọi thứ càng lúc càng giống như cô ta đã cho tôi vào Friendzone cùng với những gã kia rồi vậy. Cô ta đã nhanh chóng giao tiếp với tôi qua những cử chỉ, lời nói nhằm phát ra thông điệp “Chị với cưng không đi xa hơn mối quan hệ bạn bè đâu. Chị không xem cưng trên mức đó đâu”. Và tôi rất tức giận khi nhận ra cô ta đang cố đưa mình vào Friendzone. Tôi đã từng trong tình cảnh như vậy trước đây. Tôi đã từng chứng tỏ bản thân với phụ nữ. Tôi đã từng trải qua đủ thứ, bạn cũng biết rồi đấy, lăn lộn, chứng tỏ bản thân mình không phải là một thằng yếu đuối như nhiều gã khác. Quay trở lại câu chuyện, tôi đến chỗ hẹn và cô ta chào tôi một cách ngắn gọn “Hello anh”. Sau đó cô ta bắt đầu phớt lờ và đối xử với tôi một cách hời hợt. Tôi cùng với những gã khác cũng đều muốn hẹn hò riêng với cô ta. Còn cô ta thì cứ rướn tới từng người một. Từng giây phút đồng hồ trôi qua. Cô ta liên tục tỏ ra thân thiện “Chào. Anh thế nào? Dạo này anh làm gì?”. Khoảng độ 10 phút như vậy, tôi quyết định kéo cô ta sang 1 bên và nói “Em biết gì không. Anh đi đây”, không quên bồi thêm “Anh không bao giờ muốn gặp em thêm một lần nào nữa”, sau đó tôi quay mặt bỏ đi. Khi tôi bắt đầu bước đi, đoán xem, cô ta rượt theo sau tôi. Đến 80% là tôi sử dụng đến chiến thuật. Tôi biết mình đang làm gì. 20% còn lại trong tôi rất tức giận vì cô ta dám làm điều này với mình, bởi tôi chưa từng rơi vào tình huống này bao giờ cả. Tôi xem đó là một trải nghiệm học hỏi cực kỳ độc đáo, nó có thể khiến tôi bất ngờ nhưng tôi không choáng váng và sụp đổ, tôi không bỏ cuộc. Tôi luôn tự thử thách bản thân bằng cách thúc đẩy mình vào thế buộc phải động não: Làm cách nào để mình thoát ra tình cảnh này? Làm thế nào để khiến cô ta nhìn nhận mình khác đi? Và tôi biết là tôi sẽ đánh mất cô ta nếu mạo hiểm như vậy, nhưng tôi vẫn làm. Cũng giống như những gì tôi dạy các bạn, rằng: Bạn buộc phải sẵn sàng đón nhận việc đó. Bạn buộc phải chấp nhận sự mạo hiểm có thể đánh mất cô ta, để bạn có thể chứng tỏ được bản lĩnh của mình, để thể hiện ra được bạn là đàn ông, để cho cô ta thấy rằng bạn không đồng ý và bạn sẽ không tha thứ cho bất cứ ai đối xử với bạn như vậy. Bởi phụ nữ đẹp sẽ luôn luôn làm vậy với chúng ta, bọn họ luôn cố phân loại chúng ta một cách mặc định. Bọn họ cố đặt chúng ta chung hội chung thuyền với đám kém cỏi ngoài kia. Bạn không được để cô ta chạy thoát khỏi điều đó. Bạn phải bắt cô ta chịu trách nhiệm cho những hành động của cô ta. Tôi vừa đưa ra tình huống cho bạn thấy tôi đã làm vậy, và tôi đã có được cô ta. Mọi thứ chỉ xảy ra khi tôi bắt đầu hành động, lúc tôi kéo cô ta sang một bên và thẳng thắn “Anh đi đây, và anh không bao giờ muốn nhìn thấy em lần nào nữa”. Sau đó tôi quay người đi ngay, và khi tôi vừa bước đi, tôi nghe thấy âm thanh từ chiếc guốc của cô ta, tiếng bước chân đang chạy đến từ sau mình. Đó là lúc tôi biết được sự thu hút mình tạo ra tăng đột biến như quả tên lửa phóng lên không trung. Tôi đảm bảo với bạn là nó sẽ hiệu quả. Cô ta là một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp nhé. Rất, rất xinh đẹp. Đang trong độ tuổi 24 – 25, Cao 1m72, lai nửa Châu Á, nửa Caucasian, rất lộng lẫy và tôi dám chắc là cô ta chưa từng gặp gã nào dám bỏ đi khỏi cô ta như vậy mà chưa từng ngủ với cô ta (Có nghĩa là những thằng lên giường được với cô ta rồi thì mới dám bỏ đi và bơ cô ta như vậy). Bởi vì các bạn cũng đều biết, sau khi họ lên giường được với một người phụ nữ, họ thường sẽ trở nên gan dạ hơn, họ thường sẽ bắt đầu bảo vệ bản thân nhiều hơn. Nhưng trước khi lên giường với cô ta, họ hoàn toàn chỉ là một gã kém cỏi trong vấn đề đó, và quay lại mấu chốt đó chính là do họ không khiến cô ta chịu trách nhiệm cho những hành động của cô ta. Một khi bạn khiến cô ta chịu trách nhiệm với những việc mình làm, thì súc hút của bạn sẽ rất lớn. Mẹo nhỏ ở đây chính là: Bạn buộc phải sẵn sàng chấp nhận đánh mất cô ta. Bạn buộc phải chấp nhận việc cô ta sẽ ra đi. Đôi khi, điều này sẽ xảy ra đối với bạn nên hãy vui vẻ chấp nhận nhé.

Ngày nay, tôi đã sử dụng mẹo này cực kỳ thành thạo nên hiếm khi cô ta rời bỏ tôi lắm, nhưng nếu chẳng may nó xảy ra, thì tôi cũng không việc gì phải bận tâm hết, bạn phải hiểu: Có rất nhiều phụ nữ đẹp ngoài kia. Và chúng ta sẽ quên hết tất cả mọi thứ về họ sau chuyện này. Đó nên là tư duy mà bạn phải có, phải sẵn sàng rời bỏ khỏi những người đối xử với bạn không ra gì. Bạn phải cho cô ta biết rằng (quay lại câu chuyện của tôi nhé) bạn không chấp nhận bị đối xử như thế “Em không hề báo trước với anh đây là buổi hẹn hò nhóm hay buổi hẹn có nhiều đàn ông thế này. Em nghĩ em là ai? Em đùa anh đấy à? Em đã làm như vậy với bao nhiêu người đàn ông rồi hả?”. Trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra là cô ta có cảm giác tội lỗi bên trong, mọi thứ có thể được thấy qua ánh mắt. Cô ta chợt nhận ra rằng cô ta đã làm những thứ sai trái đó trong quá khứ, cô ta nhận ra những gì mình làm không hề tốt chút nào. Tôi biết thừa là cô ta đã từng làm những việc như thế này trước đây và cô ta vẫn tiếp tục cho tới bây giờ, bởi vì đâu có ai sửa sai cho cô ta đâu, bọn họ toàn vui vẻ đi chơi với cô ta mà không chút tự trọng. Họ chỉ quan tâm là cô ta đồng ý đi chơi với họ mà thôi, họ hy vọng rằng “Thôi đi theo nhóm cũng được, sau đó có thể mời cô ta đi riêng”. Nhưng cái mà họ không nhận ra là họ đã bị đặt trong cái lồng Friendzone rồi. Và bởi vì tôi đã có kinh nghiệm với rất nhiều phụ nữ trước đây nên tôi biết nước đi của cô ta đã và sẽ như thế nào. Tôi phải tránh xa Friendzone bằng mọi giá. Và cách duy nhất để làm vậy là tôi đã đứng lên bảo vệ lòng tự trọng của bản thân. Tôi đã khiến cô ta phải trả giá và chịu trách nhiệm cho việc làm đó, tôi đối xử với cô ta như một bé gái trong tình huống cụ thể đó, tình huống đó rất đặc biệt bởi vì nó chưa bao giờ xảy ra với tôi. Tôi đã từng có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Tôi không để cảm xúc lấn át đến nổi mình không thể đưa ra giải pháp. Thế nhưng tình huống ngặt nghèo đó đã khiến tôi đủ nóng giận, làm tôi phải kéo cô ta qua một bên và nói “Em đang nghĩ gì trong đầu vậy? Đây là điều anh không thể nào chấp nhận được. Đừng bao giờ lặp lại điều này với anh nghe chưa. Mà thôi khỏi cần, em biết gì không. Anh không bao giờ muốn gặp lại em nữa. Tạm biệt”. Sau đó quay mặt rồi rời đi. Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Tối hôm đó, chúng tôi hẹn hò riêng với nhau. Lần gặp tới, chúng ta đã tiến xa hơn rồi. Tôi không còn ở trong vùng Friendzone của cô ta nữa. Những gã còn lại cũng xuất hiện trong buổi tối hôm đó đã bị bỏ lại, bởi vì tôi đã ở cùng cô ta cả đêm hôm đó. 3 gã đó đã có kết cục chui vào Friendzone mà không hề hay biết. Họ trông cũng khá ngờ nghệch vào đêm hôm đó. Chúng tôi đã gọi bia cùng nhau, mọi người đều nói chuyện qua lại và hỏi han “Thế hiện nay anh đang làm công việc gì?”. Chúng tôi đều chả biết gì về nhau. Chúng tôi là những người xa lạ. Cô ta đã sắp đặt buổi hẹn cho cả 4 người chúng tôi như vậy đấy. Đúng là không thể tin được. Tôi chưa bao giờ thấy điều này. Và như tôi đã nói, cô ta phải rất táo bạo mới có thể làm được vậy. Cô ta cũng đã 24 – 25 tuổi rồi. Không hẳn là quá trẻ con và không biết mình đang làm gì. Cô ta chỉ không biết việc mình làm có nên hay không mà thôi (mặc dù cô ta đã lớn). Lý do đằng sau luôn là cô ta không thấy lỗi sai của mình. Cô ta không thể nhìn ra nó bởi vì hầu hết phụ nữ đẹp có được gã đàn ông nào chấn chỉnh đâu. Rất nhiều gã đàn ông đã để cho những người phụ nữ chạy thoát khỏi sai phạm đó. Bạn buộc phải là người khiến phụ nữ đẹp tự chịu trách nhiệm với chính mình và đối xử với họ như một bé gái mỗi khi họ hành xử không đúng mực. Họ cần phải biết việc họ đang làm là không ổn và bạn cần phải đứng vững rồi chỉ ra điểm đó, bạn cần phải đứng lên vì lòng tự trọng của mình, dẫu cho bạn chưa được lên giường với họ. Bạn buộc phải quên đi việc lên giường. Bí mật lớn nhất mà tôi luôn nhắc nhở các bạn: Bạn cần phải ngừng việc cố gắng lên giường và làm đàn ông đi, khiến bọn họ phải tự chịu trách nhiệm mỗi khi họ hành xử như thể giá trị của bạn rất thấp. Hãy luôn luôn sẵn sàng để rời đi. Bạn buộc phải làm vậy. Bạn phải khiến nó trở thành thứ gì đó bẩm sinh, sẵn sàng rời đi, sẵn sàng từ bỏ. Và cách để đạt được điều đó là bạn phải nhìn phụ nữ đẹp với một tư duy thịnh vượng chứ không phải tư duy khan hiếm. Bạn cần phải hiểu ra là có hàng triệu, hàng tỷ bọn họ ngoài kia đang chờ bạn đến làm quen. Không phải chỉ có mỗi cô ta đâu. Thế giới này không bắt đầu và kết thúc cùng với cô ta. Bạn cần phải nhận ra điều đó và bạn cần phải cảm thấy ổn với việc đánh mất cô ta. Đây là cách duy nhất, và bạn cần phải có được sức mạnh, lòng can đảm mới có thể làm được những điều này: Đứng lên chấn chỉnh cô ta, nói rằng cô ta đã sai, thử thách cả hệ thống niềm tin lố bịch của cô ta – thứ mà rất nhiều phụ nữ đẹp có, bởi vì sẽ không có ai làm thay bạn đâu. Những thằng bạn của cô ta sẽ không sửa sai cho cô ta. Những con bạn của cô ta sẽ không sửa sai cho cô ta bởi vì hầu hết trong đám đó đều không đẹp bằng cô ta, và họ cần cô ta trong nhóm để mỗi khi đi chơi, cô ta sẽ mang sự chú ý đến cho cả nhóm, cô ta mang đàn ông đến cho cả nhóm. Chính vì những lý do này đã dẫn đến hệ lụy là phụ nữ đẹp quá quen với việc ở vị thế quyền lực. Bạn buộc phải tước nó khỏi tay cô ta. Bạn buộc phải đá cô ta xuống khỏi đó và xuất hiện với hình tượng người cha, hình tượng một người trưởng thành. Bạn cần phải trở thành một người cha mà cô ta chưa từng có trong đời. Bởi vì như tôi đã từng đề cập, hầu hết đàn ông ngày nay vô cùng yếu đuối. Dẫn đến có quá nhiều hình tượng người cha yếu kém trong xã hội. Đó cũng là nguyên do khiến cho cô ta có cách hành xử như vậy. Cô ta cũng chỉ là nạn nhân trong chuyện này. Đừng hiểu sai ý tôi, vẫn có nhiều phụ nữ đẹp ngoài kia vô cùng trách nhiệm, nhưng rất ít. Phụ nữ đẹp mà tỏ ra có trách nhiệm thường xuất hiện rất đúng giờ, họ có nhiều giá trị và quan trọng hơn cả là họ có được một người cha mạnh mẽ. Một người cha mạnh mẽ sẽ không bao giờ để cho cô ta hành xử như một đứa con nít. Không may số lượng phụ nữ như thế cực kỳ ít, phần lớn phụ nữ đẹp mà bạn gặp sẽ giống như những gì tôi đã mô tả, họ vô trách nhiệm, sống tay bo, không lo nghĩ gì cho tương lai và không có người đàn ông nào trong đời từng phê phán, sửa sai cho cô ta cả. Bạn cần phải là người đàn ông đó và tôi đang dạy bạn cách để làm đây. Bạn cần phải ngừng việc cố gắng lên giường, và với tư duy đó, bạn sẽ được lên giường. Cứ nhìn tất cả đám yếu kém không bao giờ có được cô ta mà xem. Bọn họ không có được cô ta là bởi họ không biết đứng lên cho bản thân. Họ không hành xử như đàn ông. Họ hành xử như mấy thằng nhóc. Một thằng nhóc đang cố gắng lên giường với phụ nữ đẹp. Họ không bao giờ chỉnh đốn cô ta khi cô ta không coi họ ra gì cả: Xuất hiện trễ, hẹn xong rồi mất tăm luôn (Flake). Bạn thì khác. Bạn phải chỉnh đốn cô ta lại ngay trước khi quá muộn.

Tôi đã từng rời bỏ rất nhiều phụ nữ đẹp trong quá khứ. Tôi chỉ nói ngắn gọn “Anh không muốn nhìn thấy em nữa”. Mặc cho họ vẫn nài nỉ, không chịu buông. Tôi vẫn lạnh lùng “Không. Anh không muốn thấy mặt em nữa”. Bạn biết đấy, bạn không cần thiết phải ngủ với tất cả mỗi một người phụ nữ đẹp xuất hiện trong đời bạn. Đôi khi bạn chỉ cần thẳng thắn với cô ta “Em biết gì không. Em là một con người thối nát. Anh không muốn em trong đời anh nữa”. Tôi đã từng nói như vậy trước đây với một người mà họ thật sự đã lên tới cái tầm mà tôi cho rằng mình không thể nào chấp nhận nổi. Hãy luôn luôn khiến phụ nữ đẹp tự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Đây là một trong những nút công tắc kích hoạt tốc độ thu hút ngang với tên lửa đạn đạo (bên cạnh trò Flake mà tôi đã từng dạy bạn). Nhớ nhé: Việc giữ những người phụ nữ xinh đẹp chịu trách nhiệm cho hành động họ đã làm sẽ luôn tăng sức hút của họ đối với bạn.

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donate cho tác giả tại đây để duy trì website và phát triển thêm những nội dung hữu ích khác.

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments