Phụ nữ giống mèo, đàn ông giống chó.

Bài viết dễ gây tranh cãi. Bạn cần một vốn kiến thức nhất định về đàn ông – phụ nữ, chó và mèo, so sánh giữa 2 nhóm sinh vật này sẽ thấy nhiều điểm bất ngờ.

MÈO:

Mèo là sinh vật đẹp đẽ. Phụ nữ cũng như vậy. Đặc biệt nếu xét về khuôn mặt họ vậy, đi xa hơn nữa ấy là đôi mắt. Nhìn vào mắt con mèo một lúc đủ lâu, bạn dễ bị thôi miên tâm trí. Đôi mắt phụ nữ cũng như thế.

 

Mèo là sinh vật thao túng (Manipulate), một sinh vật hoang phí chỉ muốn bạn khi mà TỤI NÓ MUỐN. Cứ thử với tay ôm lấy con mèo thử xem, nó sẽ cào bạn đấy. Sự “yêu mến” mà con mèo dành cho bạn, thực chất là một hành động ĐÒI HỎI CÓ ĐIỀU KIỆN, bạn phải đầu tư cho chúng điều gì đó trả lại.

Con mèo chỉ “nựng” chủ nhân của nó khi đói, khi cần sưởi ấm, hay bất cứ giá trị đầu tư nào khác. Bất kể nó là giống mèo gì.

Mèo rất giỏi luồn lọt, lấy lòng từ sự thương yêu của bạn, bất chấp việc chúng là một sinh vật hoàn toàn vô dụng.

Ôi, hãy nhìn sinh vật bé nhỏ, mong manh yếu đuối này mà xem!”. Con mèo là BẬC THẦY trong việc biến những điểm yếu của chính nó trở thành những thế mạnh. Nó sẽ uyển chuyển, khéo léo cọ bộ lông mềm mượt ấy vào người bạn, để thu hút sự chú ý. Những tiếng “gừ gừ” nhẹ nhàng, đầy nhục dục sẽ phát ra khi bạn vuốt ve. Nó rúc vào người bạn nhẹ nhàng, làm cho bạn cảm thấy nó đang “cần” hay là “yêu” bạn, nhưng thực tế, thứ nó muốn chính là hơi ấm phát ra từ cơ thể bạn mà thôi.

Mèo là một sinh vật theo chủ nghĩa cơ hội (Opportunistic). Nó sống dựa trên đặc tính cơ hội. Chúng rình rập con mồi. Phụ nữ cũng như vậy, nếu bạn biết về bản năng Hypergamy ở họ. https://redpillvn.org/?s=hypergamy

Phải nhắc đến cả những đặc tính “rình rập” trên trang cá nhân, hay soi mói đời tư người khác của “mèo” nữa chứ nhỉ?

Mèo là sinh vật gần như vô dụng. Nhìn chung, chúng dành 16 tiếng một ngày cho việc ngủ, và 8 tiếng còn lại cho ăn uống cùng vô số hành động vô bổ khác. Mèo không thể bảo vệ ngôi nhà. Mèo chỉ đánh nhau khi bảo vệ cho chính nó, chứ không bao giờ cho bạn. Cuộc đời của con mèo xoay quanh chính bản thân nó, cùng với sự cố gắng bóc lột nguồn lực từ chủ nhân, mà không trả lại một giá trị hữu ích nào. Về cơ bản, chúng là một động vật KÝ SINH đã được thuần hóa.

 

Mèo bắt bạn làm nô lệ. “Mục tiêu” nó hiện diện trong ngôi nhà bạn là để phô diễn ngoại hình xinh đẹp bản thân. Như đã nhắc tới ở trên, nó là một động vật ký sinh vô dụng. Bất kỳ căn nhà nào có nuôi mèo đều phải chấp nhận nó là một thành viên chính thức gia đình. Về cơ bản, con người là THÚ CƯNG của mèo chứ không phải ngược lại.

 

(Tụi thanh niên ngày nay gọi chúng nó là “boss”, cũng hợp lý —-Pill).

Mèo vô cùng tàn bạo và nhẫn tâm. Cứ quan sát con mèo cùng với con mồi nó kiếm được mà xem. (vd con chuột, hay là côn trùng nào đó). Nó sẽ “chơi” với cái cơ thể bị cắn xé còn 1 nửa của con mồi, trước khi nuốt chửng, giống hệt như những kẻ mang bệnh tâm thần nhân cách (psychopath) vậy. Phụ nữ cũng có những xu hướng tương tự, nhiều hay ít hơn còn tùy người.

Mèo phá hoại căn nhà bạn. Cẩn thận với mấy cái vậy dụng bằng da, hay bất cứ thứ gì móng vuốt của nó có thể làm biến dạng. Mèo vô cùng hạnh phúc khi “hy sinh” những đồ nội thất trong nhà bạn, phục vụ cho việc mài móng vuốt.

Mèo là sinh vật vô cảm và ích kỷ. Nó không quan tâm bất cứ điều gì, ngoài chính bản thân nó. Một sinh vật hoàn toàn ích kỷ, trừ khi có liên quan đến những con mèo con chúng đẻ ra. Nhưng, nếu so sánh về đặc tính BẢO VỆ CON NON, chúng không thể so sánh với mấy con chó mẹ được.

Mèo là những TÊN TRỘM bẩm sinh. Thói quen “ăn trộm” của chúng đã đi vào huyền thoại.

Một động vật săn mồi có khả năng ăn trộm, chúng không bao giờ tỏ ra ngần ngại mà “luộc” đồ của chủ nhân, không cần xin phép. Việc con mèo ấy TỰ CHO MÌNH cái quyền lợi với đồ của bạn, cũng tương đương với hành động bạn tự tôn vinh bản thân khi nhận nuôi nó.

Mèo tự yêu bản thân thái quá (hay ái kỷ – Narcissistic). Phần lớn thời gian trong ngày là để ngắm vuốt, liếm láp bộ lông, ăn uống, và thăm dò khu vực quanh nhà (đi săn, và ăn cắp), 

ngủ, nằm thườn…

 

 

Mèo mang nét quyến rũ nữ tính. Cứ nhìn dáng đi uyển chuyển của nó mà xem. Quan sát cả hành động duỗi lưng đầy “nữ tính” ấy nữa. Mèo là một động vật tự nhiên phản ánh đặc trưng cho vẻ đẹp ngoại hình của phụ nữ. Cô nàng nào muốn học hỏi lấy những động tác quyến rũ cơ thể, đều có thể học hỏi từ mấy con mèo, hay bất cứ phong cách thời trang nào tương tự. Loài người, từ trong lịch sử đều khó lòng từ chối vẻ bề ngoài của những sinh vật dạng này.

 

 

Mèo là sinh vật THIẾU TRUNG THÀNH. Như đã giải thích ở trên, mèo chỉ trung thành với chính bản thân nó, không phải với chủ nhân. Mọi hành vi đều vụ lợi.

CHÓ:

Chó là sinh vật trọng danh dự (honorable) và trung thành. thể hiện cho phẩm chất nam tính. Phẩm chất tuyệt vời nhất chính là sự trung thành và tôn kính nó dành cho chủ nhân. Chó luôn luôn bên cạnh và hỗ trợ những thời điểm họ cần.

 

Cho là sinh vật thông minh, linh hoạt và hữu dụng. Từ việc canh giữ căn nhà, bảo vệ lũ trẻ nhỏ, luôn túc trực bên cạnh, nó là một BIỂU TƯỢNG cho lòng chung thủy và hữu dụng, trong một thế giới ngày nay khi phẩm hạnh này chỉ còn là một hình xăm không hơn không kém. Bạn còn có thể train chó để phục vụ những mục đích cao hơn nữa, điều này không hề có ở bất cứ loài nào khác.

Chó là sinh vật dũng cảm. Sự dũng cảm của chúng đã được ghi vào sử sách. Người ta từng sử dụng chúng trong chiến tranh, canh giữ nhà cửa và gia súc, an ninh quốc phòng.

 

Chó sẵn sàng HY SINH bản thân. Chúng có thể bỏ chạy khi gặp nguy hiểm cho bản thân, thế nhưng, hiếm khi nào chúng thoái lui vì sự an toàn của chủ nhân. Chú chó sẽ chiến đấu, thậm chí hy sinh vì bạn. Linh hồn chúng, vốn được sinh ra cho sự xả thân cống hiến.

Dogs love doggy style. Đàn ông cũng thế. Đoạn này type cho vui, đừng ném gạch.

Chó thường bị làm ngơ, bỏ mặc, thay vì là mấy con mèo. Hiện tượng thường gặp nơi mấy gia đình nuôi cả chó lẫn mèo. Sự trung thành, hữu dụng của chú chó thường bị gạt qua một bên thay cho sự ký sinh, vô dụng và không xứng đáng của mấy con mèo (ngoài cái vẻ ngoài quyến rũ của chúng). Vẻ đẹp vô dụng – thường đánh bại tính hiệu quả thiết yếu.

Điều này tương tự như việc ngày nay, đàn ông – giới tính vô cùng thiết yếu cho mục tiêu xây dựng một nền văn minh – bị coi là đám người vô dụng trong xã hội hiện đại.

Người chủ có thể lừa con chó, chứ không phải con mèo. Con chó mang đặc tính hoàn toàn tin tưởng, nếu người ấy là chủ nhân của nó. Đàn ông cũng như vậy, nếu người phụ nữ ấy thuộc về anh ta. Nói theo cách khác, mèo KHÔNG TIN TƯỞNG bạn, kể cả khi bạn là người nuôi nấng nó bao năm.

Chỉ một hành động quở mắng, rầy la là đã đủ để con mèo ấy hành xử như thể nó không phải là vật nuôi của bạn.

Chó thì dễ “lừa”. Nó yêu thương chủ, cho dù anh ta đối đãi tệ bạc. Bởi vì nó là động vật dễ dàng tha thứ.

Mèo hiếm khi (rarely) tha thứ, nhưng lại luôn mong đợi sự tha thứ từ chiều ngược lại.

Chó là động vật nhạy cảm.  Đặc biệt là khi nó thiếu thốn tình cảm từ chủ nhân.

Chó thẳng thắn và trung thực. Nó sẽ TRỰC TIẾP nỗ lực thu hút sự chú ý của bạn, không phải là sự dụ dỗ tinh tế, tinh vi của con mèo. Nhược điểm chính là ở chỗ nó không thể hành xử nhẹ nhàng, “yểu điệu thục nữ” như con mèo. Nó sẽ liếm mặt, sủa, cư xử thô thiển để thu hút sự chú ý từ bạn. Đấy chính là cách mà đàn ông hay làm. Sự thể hiện tình yêu và nhục dục của đàn ông cũng tương tự – thẳng thắn, trung thực, rõ ràng.

Không có gì trung thực rõ ràng hơn là khi người đàn ông tỏ ý ham muốn một người đàn bà. Sự cương cứng nơi đũng quần anh ta tố cáo điều đó.

 

Những con chó dũng cảm CHỊU TRÁCH NHIỆM (responsibility) và ĐỐI ĐẦU VỚI NGHỊCH CẢNH (adversity). Chúng được thuần hóa để canh chừng ngôi nhà. Chúng nhận vai trò người bảo vệ, trách nhiệm và nhận hiểm nguy.

Chó cần sự tự do. Điều tồi tệ nhất người ta đang làm với chúng là xích cổ chúng lại. Những chú chó khao khát được khám phá thế giới, nếu không chúng sẽ hú lên, và tỏ ra hung tợn. Chó sống với sự tự do.

(Mở ngoặc đôi chút. Ở đây có ông nào ngày xưa đi học cứ cảm thấy như mình bị “giam cầm” chưa? Ngày ấy, mình cứ tưởng rằng cái khao khát mãnh liệt được cúp học đi chơi, ra sông bắt cá…. là một tội lỗi. Giờ thì không —–Pill).

Chó là sinh vật kiên nhẫn. Trừ khi mọi việc bị đẩy đi quá xa. Mèo thường thiếu sự kiên nhẫn, và không tha thứ cho những sự chú ý mà nó không mong muốn.

(Để đồ ăn trước mặt một con chó và con mèo đang đói, bắt chúng chờ, bạn sẽ hiểu điều này).

Chó thì dễ dàng được an ủi và làm thỏa mãn. Nó đang hú lên vì cần không khí trong lành? Cho nó chút đồ ăn, hoặc vuốt ve nó. Nó cực dễ dàng thỏa mãn, thường không mấy nhiều công sức từ chủ. Con mèo sẽ sẵn sàng BỎ NHÀ sang nhà hàng xóm nếu nó không có được thứ nó muốn. Về cơ bản, chó giống như người nô lệ, còn mèo giống lính đánh thuê.

(Con mèo tôi nuôi có lần bỏ nhà qua hàng xóm hẳn 1 năm, bởi vì nó làm ướt chết con nó, không phải lỗi lầm ở tôi…Pill).

“Mèo già hóa cáo” – Chính là hiện tượng nó không thể đẻ con nữa do hết chu kỳ sinh sản. Cũng là lúc nó bỏ nhà đi luôn, vĩnh viễn làm mèo hoang.

Chó cần tình yêu, và dễ tiếp nhận tình cảm. Chó cảm thấy hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt, chỉ cần trao cho chúng sự kết nối bè bạn. Một chú chó KHÔNG CHỦ thì luôn mang tâm trạng buồn bã.

 

Chó là bạn hữu thân cận, trung thành, tốt nhất của đàn ông. Muôn đời như vậy. Một chú chó sẽ không bao giờ rời bỏ bạn, cho dù trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất. Đàn ông cũng như vậy. Một gã đàn ông chân chính đúng nghĩa sẽ sẵn sàng ăn đạn vì người mình thương, quốc gia, bộ lạc, hay đồng đội.

Bạn nhận ra những tương đồng ấy chứ? Giống như trò mấy em chó làm trong suốt cuộc đời, đàn ông đuổi theo “mấy con mèo”, tức là phụ nữ. Bất chấp sự đảo lộn về giá trị giới tính và thị hiếu trong xã hội hiện đại.

Bị gọi là “chó”, hay là “đồ chó đẻ” (son of a b**ch) là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mặc dù vế sau mang tính miệt thị và xúc phạm, nhưng xét vế trước, được gọi là “dog” về cơ bản là một sự tôn vinh danh dự nếu bạn xem xét kỹ những phẩm chất nêu trên. Người Mông Cổ tôn vinh những chú chó trong nền văn hóa của họ. Thành Cát Tư Hãn gọi chỉ huy dưới quyền – ông Subudei (Tốc Bất Đài) – với biệt danh nổi tiếng: “one of his dogs of war”. Không phải mang ý nghĩa xúc phạm, mà là vinh danh ông ta bởi vì tính trung thành, dũng cảm và danh dự. Gọi ai đó là “mèo”, nếu xét về đặc tính cống hiến giá trị, không khác nào gọi người đó là loài ký sinh vô dụng. Chó là sinh vật danh giá và trung thành, thể hiện rất rõ bản chất của nam tính thực thụ. Thế nhưng trớ trêu thay, cũng giống đàn ông, chúng lại thường bị NGƯỢC ĐÃI bất chấp những phẩm chất hữu dụng.

Bị ngược đãi nhiều đến mức, ngày nay, cái tên của nó bị mang ra dùng cho mục đích nguyền rủa.

Chương trình “Beta hóa” đàn ông trong xã hội hiện đại đang khiến lối hành xử của họ trở nên nữ tính – như những con mèo. Còn phụ nữ hiện đại, theo chủ nghĩa nữ quyền dần được train thành “những con chó cái được nam tính hóa” (Nguyên văn: masculinized bitches). 

Trong quá khứ đã từng như vậy. Sử dụng phép loại suy để ta có tiêu đề đúng thực sự cho bài viết: “Phụ nữ ĐÃ TỪNG giống mèo, còn đàn ông ĐÃ TỪNG giống chó”.

Bài viết được lược dịch từ ReturnofKing.com

———————————Pill

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donate cho tác giả tại đây để duy trì website và phát triển thêm những nội dung hữu ích khác.

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments