Bí mật số 30: Phụ nữ được đánh giá qua vẻ đẹp, Đàn ông được đánh giá bằng tiền bạc

Phụ nữ đẹp thừa biết rằng: Cách để thu hút được một gã đàn ông tốt nhất, có địa vị xã hội cao nhất ngoài kia là bằng vẻ đẹp của mình. Đàn ông thừa hiểu rằng: Cách để thu hút một cô nàng có ngoại hình đẹp nhất, nóng bỏng nhất ngoài kia là bằng tài chính của họ, bằng tiền bạc. Nếu bạn đang nghĩ khác đi, thì bạn sai lầm rồi. Tôi biết là có rất nhiều người ngoài kia không hề muốn nghe điều này, bởi vì nó không giống với quy chuẩn xã hội và nó không đúng đắn về mặt chính trị. Tuy nhiên, đây là sự thật trần trụi nhất, và đây là sự thật mà chúng ta đã được Tự Nhiên cài cắm vào trong đầu rồi. Đối với phụ nữ, họ buộc phải sử dụng ngoại hình của mình để tìm kiếm gã đàn ông thành công nhất mà vẻ đẹp của họ có thể thu hút và đối với đàn ông, thì là để kiếm được người phụ nữ nóng bỏng nhất, trẻ trung nhất, thon gọn nhất và xinh đẹp nhất mà tiền bạc của họ có thể thu hút. Bạn càng kiếm được nhiều tiền, thì bạn càng có được phụ nữ nóng bỏng, trẻ trung và thon gọn hơn. Tiền bạn kiếm được ít hơn, thì bạn sẽ chỉ nhận được những cô nàng già hơn, kém hấp dẫn hơn và thừa cân hơn. Đấy là cách mà mọi thứ hoạt động, đó là cách mà Tự Nhiên hoạt động.

Nếu bạn muốn hẹn hò với phụ nữ đẹp, bạn sẽ cần phải trở nên thành công về mặt tài chính nhất mà bạn có thể. Bạn sẽ muốn kiếm thật nhiều tiền nhất mà bản thân có thể kiếm được. Và nếu như bạn không có được những thứ trên thì bạn phải cho cô ta thấy được tiềm năng to lớn mà bạn có thể có khi bạn chưa có tiền bạc. Nếu như bạn chưa thành công về mặt tài chính, và tôi cũng đã nói vấn đề này trong mấy bài học trước đó là: Làm cách nào để thu hút phụ nữ đẹp nếu bạn chưa có tiền bạc, đó là bạn cần phải cho cô ta biết được rằng bạn có tiềm năng. Đó gần giống như là tiền ở trong ngân hàng vậy, giống như cổ phiếu, cổ phiếu mà nó sẽ tăng lên theo thời gian, cổ phiếu mà cô ta đã chấp nhận mua từ sớm, tuy nhiên cô ta buộc phải thấy được tiềm năng mà bạn có, bởi vì cô ta có cả đống gã nhà giàu đang bám theo sát nút. Quan trọng hơn cả, bạn muốn biến việc trở nên thành công và giàu có sớm nhất có thể, bởi vì có rất nhiều gã đang chờ đợi ngoài kia để có được cô ta, có rất nhiều gã khác đang chờ đợi để được hẹn hò với cô ta. Cho nên bạn muốn chứng tỏ bản thân cho cô ta thấy tiềm năng nhanh và rõ ràng nhất có thể.

Đây là một luật lệ bất thành văn trong xã hội đó là: Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ rất đẹp, họ được đánh giá qua ngoại hình, qua nhan sắc còn đàn ông được đánh giá qua tiền bạc. Và bởi vì luật lệ này, đối với phụ nữ đẹp thì vẻ đẹp của họ là bộ nguồn chính của sức mạnh, đó là tất cả những gì mà họ có. Một người phụ nữ đẹp sẽ không dành ra thời gian, dành ra những năm tháng để lấy bằng tiến sĩ hay trở thành nhà khoa học chế tạo tên lửa hay tiến sĩ của bất kỳ thứ gì khác. Phụ nữ đẹp được hưởng rất nhiều tiện ích miễn phí từ đàn ông và những gã muốn chăm sóc cho họ, cho nên cái họ muốn chỉ là biến mình trở nên xinh đẹp nhất có thể, để họ có thể dễ dàng thu hút những gã thành công nhất mà vẻ đẹp của mình có thể thu hút. Còn đối với đàn ông, tất cả mọi thứ cần quan tâm là tài chính, chúng ta đều biết rằng: Chúng ta càng kiếm được nhiều tiền, thì chúng ta càng dễ dàng có được phụ nữ nóng bỏng hơn, và đừng ghét luật chơi này. Bởi vì, rất nhiều người trong số các bạn, đặc biệt là ngày nay, rất nhiều những đứa trẻ đang bị tẩy não để tin một điều rằng kiếm tiền là một thứ gì đó xấu xa và chúng ta đang sống trong một đất nước tham lam các kiểu, blah blah blah….Và bạn biết gì không, đây là bản chất của loài người, chúng ta là những sinh vật tham lam, nhưng điều quan trọng là bạn chỉ cần biến điều đó hiệu quả với chính bản thân mình là được. Bạn cần phải hiểu một điều rằng khi bạn trở nên giàu có, tất cả mọi người sẽ phát đạt theo bạn. Dẫu cho một vài gã ở phố Wall bị phanh phui, bị bắt rồi bị truy tố các kiểu, nhưng đã có rất nhiều người có việc làm, rất nhiều người đã có thể chăm sóc được cho gia đình của họ, nhưng chúng ta không chịu nhìn những mặt tốt như vậy mà chúng ta chỉ chăm chăm nhìn những thiệt hại và sự tàn nhẫn mà những con người tham lam kia để lại và nhìn nhận rằng chủ nghĩa tư bản là xấu xa, là thứ gì đó đáng phải lên án chỉ bởi vì vài gã ngoài kia đã làm những điều sai trái. Sẽ luôn luôn có những người như vậy, không quan trọng là bạn đang sống trong nền công nghiệp nào, bạn có thể đến những nơi có ngành công nghiệp trần tục nhất có thể, nơi mà họ chỉ bán mỗi bảo hiểm, bạn sẽ thấy có nhiều gã thối nát và tham nhũng. Bạn cũng có thể đến những nơi liên quan đến hoạt động nghệ thuật, bạn cũng sẽ nhìn thấy nhiều gã thối nát và chỉ sao chép tác phẩm nghệ thuật của người khác mà thôi. Ý tôi muốn nói ở đây là: Không quan trọng bạn đi đến đâu, bởi vì truyền thông sẽ luôn luôn thích thú công khai những việc làm sai trái của bất kỳ ai thành công về mặt tài chính. Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó, bạn cũng sẽ không thay đổi được điều gì khác bằng việc thù ghét những người đang cố gắng trở nên thành công về mặt tài chính cả. Với tư cách là một người đàn ông, đây là nhiệm vụ của bạn, đó là trở nên thành công nhất có thể và bạn nên như vậy. Đấy cũng là phần việc mà bạn nên làm trong suốt cuộc đời của mình. Rất nhiều người, bạn biết đấy, dành ra những năm tháng độ tuổi 20 chối bỏ điều đó. Rất nhiều người trong số các bạn giao du và hợp tác với những người sai trái, và như tôi đã nói từ trước: Bạn cho tôi xem 5 người bạn của bạn và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai. Nhiều người trong số các bạn thật sự cần phải nhìn nhận khắc khe lại bản thân và quan sát xem những ai xung quanh bạn thật sự là bạn bè, đặc biệt là ở trên Facebook, bạn biết đấy, Facebook, tôi nghĩ nó đã đem tới công cụ thật sự mạnh mẽ để chúng ta có thể thu hút phụ nữ, nhưng nó cũng mang tới nhiều thứ không tốt kèm theo đó, nơi mà con người không sẵn sàng buông bỏ quá khứ. Nhiều người cứ tiếp tục giao du với những gã từ thời trung học, bạn biết đấy, những người bạn từ thời phổ thông mà các bạn đã cùng nhau lớn lên, nhưng bây giờ bạn không còn đi chung đường với họ nữa. Phần lớn trong số họ, bạn cần phải buông bỏ đi, bất kỳ người bạn thảm hại nào mà bạn có trong đời, bạn cần phải từ bỏ họ, bạn cần phải tự chăm sóc cho bản thân mình, bạn cần phải trở thành một người đàn ông, và bạn cũng cần phải để cho họ trở thành những người đàn ông cũng như là để cho họ tự chăm sóc cho bản thân mình. Đừng giao du với những gã như vậy nữa, nếu bọn họ là những đứa thảm hại, nếu bọn họ chẳng thèm đi bất kỳ đâu mà chỉ dặm chân tại chỗ. Bạn có thể sẽ muốn có một vài người bạn đi đây đó, học hỏi nhiều thứ, lúc này bạn sẽ muốn kết nối với họ hơn và nếu như bạn không có ai như vậy hay tất cả đám bạn của bạn đều thảm hại thì bạn cần phải đá họ ra khỏi nhà và dọn dẹp nhà cửa, bạn cần phải thoát ra khỏi tất cả những người đó và bắt đầu lại mọi thứ từ mặt đất, giống như cách mà đội Dallas Cowboys đã làm lúc trước vào năm 1989, tôi nhớ là họ chỉ thắng được có một trận bóng thì phải, và sau đó họ đuổi hết tất cả mọi người và xây dựng lại một team mới hoàn toàn từ đầu, và trong năm đầu tiên tiếp theo, họ chỉ thắng được có một trận bóng và tất cả mọi người ghét họ, tất cả mọi người muốn đầu của họ nằm trên dĩa. Nhưng hãy nhìn xem những gì xảy ra trong vòng 4 năm sau đó, họ đã chiến thắng một trận Super Bowl, họ chưa bao giờ có được một chiến thắng như Super Bowl, và họ sẽ không bao giờ có được triều đại huy hoàng đó vào những năm 90 nếu như họ vẫn cứ cố bám víu vào những người chơi cũ, tất cả những kẻ đó chỉ là những người bị tụt lại ở phía sau. Bạn cần phải thật sự làm vậy với cuộc đời mình. Bạn cần phải dọn dẹp lại chính bản thân mình và chính căn nhà mình. Và nếu như bạn có một vài người bạn thành công ngoài kia, hãy giữ lấy họ, còn tất cả những người khác cần phải cho ra đảo, cũng giống như những gì đã xảy ra với đội bóng Dallas Cowboys năm 1989 vậy, một vài người chơi họ vẫn giữ lại, những phần lớn trong số đó, họ buộc phải để họ ra đi. Bạn cần phải đối xử với cuộc đời của bạn y hệt như thế, bạn cần phải dọn dẹp căn nhà của mình. Nếu bạn không ở trong hoàn cảnh được bao quanh bởi những người bạn thành công, thì bạn cần phải ra ngoài và bắt đầu kết nối với họ. Bởi vì để có thể thu hút được phụ nữ đẹp nhất trên hành tinh này, như tôi đã nói, nếu bạn không có tiền ngay lúc này, bạn cần phải cho cô ta thấy bạn có tiềm năng, nhưng bạn sẽ phải dõi theo tiềm năng đó, bạn không thể theo dõi tiềm năng của mình nếu như bạn có những con cua khác trong xô đang cố gắng kéo bạn xuống, cố gắng ngăn cản bạn bước ra khỏi xô. Và nhiều người bạn thảm hại của bạn sẽ làm những việc như vậy, họ không muốn thấy bạn bước ra khỏi cái xô đó bởi vì họ không muốn ra đó. Đây là bài học cực kì khắc nghiệt mà bạn cần phải học, đó là khi nào bạn nên để cho người khác ra đi, để bạn có thể chăm sóc cho bản thân và để cho họ tự trưởng thành, trong khi bạn ra ngoài kia và tự mình trưởng thành hơn, trở thành một người đàn ông. Đây là phần rất quan trọng trong việc trở thành một người đàn ông và bước vào giai đoạn trưởng thành, giai đoạn mà có rất nhiều người từ chối bước vào trong thời đại ngày nay. Rất nhiều chàng trai trẻ hiện nay, họ muốn ở mãi giai đoạn bé trai, họ muốn ở mãi là một cậu bé, và tất cả những bộ phim, những TV show, truyền thông, trò chơi điện tử lại đang khuyến khích điều này, bọn họ khuyến khích bạn ở mãi giai đoạn là một cậu bé. Nhưng vấn đề ở chỗ đó là phụ nữ đẹp không thấy điều đó hấp dẫn. Nếu bạn nhìn vào những cuộc hẹn với phụ nữ đẹp, bạn thấy họ sẽ không tìm thấy đặc điểm nào ở một cậu bé hấp dẫn họ cả, và họ sẽ bắt đầu nhìn vào vòng tròn quan hệ bạn bè của bạn. Và nếu vòng tròn quan hệ của bạn chỉ toàn những gã chả đi đến đâu cả trong cuộc đời, họ vẫn chỉ là những cậu bé, họ vẫn lái những chiếc xe đua ngầu ngầu bốc đầu, họ vẫn còn ham chơi Game hay sưu tập những thẻ bài Pokemon, bạn biết đấy, hay những thứ đại loại khác, lúc này họ cũng sẽ bắt đầu nhìn bạn như những đứa trẻ. Và tôi đã dạy bạn rồi, đó là: Phụ nữ đẹp không hẹn hò với những cậu bé, họ chỉ hẹn hò với đàn ông thôi.

Bất kể phụ nữ xinh đẹp cỡ nào, bạn cũng cần phải trở thành một người đàn ông, bạn nên mong muốn mình trở thành một người đàn ông, bạn nên mong muốn mình bước chân vào quá trình trưởng thành để trở thành đàn ông, bạn nên mong muốn mình trở nên thành công trong cuộc sống, bạn chỉ sống trên đời này một lần mà thôi. Và nếu như bố mẹ bạn là dân nhập cư, cũng giống như nhiều đứa trẻ ngày nay. Bố mẹ bạn là dân nhập cư của đất nước này (Mỹ), bạn đang nợ bố mẹ bạn điều đó, bạn đang nợ họ để trở nên thành công nhất có thể. Tôi đã chứng kiến bố mẹ của nhiều người mà tôi từng biết, họ tới nước Mỹ bằng thuyền hay họ liều mạng sống của mình để đến được đây, để có một cơ hội tốt hơn, để có một tương lai tốt hơn cho con cái họ, và rốt cuộc con cái họ đã làm những gì? Chúng nó thổi bay mọi thứ, chúng kết giao với những đám bạn thảm hại, chúng nó đánh đập bạn gái mình, chúng nó ném cuộc sống của chúng vào bãi rác. Mọi thứ cứ như là cái tát vào mặt bố mẹ chúng vậy – những người đã liều mạng sống, đã bươn trải để có thể tới được đây. Bạn nợ họ việc phải trở nên thành công, để kiếm được nhiều tiền bạc nhất có thể, để trở nên giàu có nhất có thể, để ra ngoài kia và hẹn hò với những người phụ nữ hấp dẫn nhất có thể, sống một cuộc sống đáng để sống. Một vài người trong xã hội sẽ thích tranh luận và nói “Ông biết gì không, ông không nên đặt nặng tư tưởng vật chất như vậy, đấy là hành động quá đề cao vật chất, mọi thứ không chỉ lúc nào cũng liên quan đến tiền bạc và phụ nữ nóng bỏng”. Tất cả những gã nói điều đó, những gã phát ngôn như vậy, họ đều chưa bao giờ hẹn hò được với phụ nữ đẹp trong đời và họ sẽ không bao giờ hẹn hò nổi phụ nữ đẹp trong đời họ, chỉ bởi vì cái thái độ đó. Đây là những gã có tỉ lệ tiếp cận phụ nữ tệ hại mà tôi đã nói với bạn từ trước, đây là những gã được nuôi dạy bởi mẹ đơn thân, những ông bố yếu nhược và gia đình bận rộn, đây là những gã luôn mồm phát ra những câu như thế, và bạn biết đấy, họ cũng chính là những gã sẽ không có bao giờ có được thứ gì tốt đẹp trong đời, bởi vì họ luôn luôn viện cớ cho mọi thứ chứ không muốn đạt được nó. Họ luôn luôn chơi trò nạn nhân, trò tôi khổ quá mà, rồi luôn mồm chửi rủa “Mấy thằng giàu có thì xấu xa”, rồi “Phụ nữ đẹp toàn là lũ đào mỏ” và bạn biết đấy, một khi bạn bắt đầu chơi trò đó, bạn sẽ trở thành trò đó luôn, và bạn sẽ không bao giờ có được phụ nữ đẹp, bạn sẽ chỉ có được những người phụ nữ kém hấp dẫn và thừa cân mà thôi, và bạn sẽ chốt hạ với họ và rồi cưới họ, và bạn sẽ trải qua chính xác những gì mà tôi đã từng kể với bạn trong cuốn Audio Book này, bạn sẽ có kết cục với họ. Bạn biết gì nữa không, đối với những gã mà họ có được cái cảm giác thoải mái rác rưởi “Nhìn tôi đây này, tôi đã cưới được một người phụ nữ tốt”, cứ đợi đến khi cô ta có con xem, chúng ta sẽ thấy được cô ta tốt cỡ nào, khi cô ta trở thành một “bạo chúa” trong nhà, một kẻ ngang ngược. Một kẻ bạo chúa cao 1m6 nặng 100kg ra lệnh cho bạn như một thằng nhóc, sai bảo bạn làm đủ thứ, nói cho bạn biết bạn phải làm gì, phê bình bạn, nói với gia đình và bạn bè cô ta rằng bạn chả làm được gì ra hồn, đến lúc đó rồi chúng ta sẽ xem ai mới là người thực dụng, ai mới là kẻ đặt nặng vật chất. Khi cô ta bắt đầu phàn nàn về việc bạn chả thể phấn đấu được cái gì hết, bạn không thể nào chăm sóc được cho họ, đến lúc đấy hẵng biết ha.

Tôi đã lớn lên ở thành phố San Francisco và có rất nhiều gã quanh tôi thích nói những điều như trên, tôi biết rất nhiều gã như vậy, có rất nhiều người đã có xung đột với tôi, rất nhiều người bạn mà tôi phải để họ đi, bởi vì tôi đang sống trong một thành phố của phe Cánh Tả nên mọi thứ trở nên rất tốt, rất thoải mái (nhưng toàn giả dối) đến nỗi ở đây họ không chấp nhận được việc bạn ra ngoài và trở nên thành công. Có điều gì đó sai sao, khi mà bạn chỉ muốn trở nên thành công và giàu có? Chúng ta đang sống ở nước Mỹ cơ mà. Bạn biết đấy, và tôi nói với họ rằng “Bố mẹ tao đã cất công và liều mạng để tới được đây, ông bà tao đã cất công tới được đây, và tao sẽ không thổi bay điều đấy, bố mẹ mày nên cảm thấy như vậy, nếu mọi thứ trở nên tồi tệ thì là do chúng mày, những đứa không muốn bất kỳ thứ gì để trở nên tốt hơn cho bản thân”. Và bọn nó muốn nguyền rủa bất kỳ ai muốn thử, muốn ra ngoài kia và trở nên thành công, chúng nó muốn mọi người nghĩ rằng việc đó là xấu xa. Với tư cách là đàn ông, đây là phần việc của bạn khi cho những bạn chống đối lại điều đó và lải nhải trước mặt bạn “Mày thấy đấy, thật xấu xa khi mày muốn trở nên thành công và mày không nên muốn trở nên thành công, mày không nên muốn hẹn hò với phụ nũ đẹp, tại sao mày lại muốn vậy chứ”. Đây là những đứa sẽ không bao giờ hẹn hò được với phụ nữ đẹp, chúng nó sẽ không bao giờ thành công và sẽ sống một cuộc sống tồi tệ. Để tôi nói thêm, bọn họ sẽ có kết cục ghét những người sống một cuộc sống mà bọn họ ước là mình được sống như vậy, nhưng họ không có gan để làm điều đó, họ thà chơi trò nạn nhân, trò tôi khổ quá mà, họ thà chơi trò đổ lỗi. Tất cả là tại cái này cái kia, tại người khác chứ không phải họ. Nhưng kẻ như vậy, những kẻ nói như thế đều không có danh dự, họ thậm chí còn tồi tệ hơn mấy em gái không có danh dự, nhân phẩm, giá trị hay đạo đức. Những kẻ chống đối lại việc trở nên thành công, giàu có, cố gắng chăm sóc gia đình mình, giúp đỡ đất nước trở nên thịnh vượng, những kẻ đó không hề có danh dự, họ không phải là đàn ông, họ là những kẻ hèn nhát, họ thậm chí còn không phải là một cậu bé, họ là kẻ hèn nhất, họ là kẻ thù tồi tệ nhất của chính bản thân mình, họ là mối đe dọa, họ là mối nguy hiểm của chính bản thân mình, bởi vì họ không được giáo dục một cách đúng đắn, và tôi đã nói hàng triệu lần rồi: Mẹ đơn thân, những ông bố yếu nhược hay gia đình bận rộn. Bạn hãy tự chọn đi. Đó là nơi mà họ xuất thân. Hãy ngừng cư xử như một cậu bé và hãy cư xử như người đàn ông. Ngừng ngay việc hành xử như những kẻ yếu đuối, ngừng ngay trò chơi nạn nhân, ngừng phán xét hay kêu gọi những người thành công, những người đang cố gắng tạo nên tên tuổi cho bản thân, những người muốn trở nên thịnh vượng hơn, làm những điều đúng đắn và muốn hẹn hò với những người phụ nữ đẹp nhất ngoài kia là xấu xa. Đừng phê phán họ mà hãy cổ vũ cho họ. Nếu bạn không muốn làm những việc ấy cho bản thân thì cũng đừng chỉ trích hay nghĩ xấu về họ, hãy cố gắng thi đua với họ nếu có thể, bởi vì sau tất cả, đó chính là những gì mà tất cả đàn ông đều muốn, dẫu bọn họ không thừa nhận điều đó, dẫu cho những gã ngoài kia chỉ đang cố giống với những gì xã hội chấp thuận và nói rằng thật xấu xa khi giàu có, xấu xa khi trở nên thành công, thậm chí đối với những người đó nhé, họ thầm kín mong ước điều đó. Nếu có ai đó sẵn lòng bày ra cho họ những thứ đó, họ cũng sẽ thót tim lên mà thôi, cho nên đừng để bị lừa. Tôi biết nhiều kẻ đạo đức giả lắm. Tôi được sinh ra và lớn lên trên con phố đầy rẫy sự thù ghét. Tôi đã chứng kiến tất cả, ở đấy toàn những gã với đầy sự xấu xa, tồi tệ bên trong, và tôi không hề bị phỉnh bởi bất kỳ ai bởi họ, và bạn cũng nên thế.

Đây là một vấn đề lớn trong xã hội hiện nay khi mà bọn họ đang cố gắng tẩy não tất cả mọi người, đặc biệt là đàn ông, để khiến họ tin rằng điều đấy là tồi tệ, xấu xa và họ không nên muốn ra ngoài kia và cố gắng kiếm tiền, và rằng phụ nữ đẹp không có gì quá quan trọng bởi vì BBW (Big Beautiful Woman) và phụ nữ trên 50 tuổi và mẹ đơn thân cũng nóng bỏng, cũng hấp dẫn không kém, và họ muốn cố gắng cho bạn ăn vào những thứ vớ vẩn như vậy trong khi bạn không bao giờ tin vào điều đấy, bởi vì chúng ta có một vấn đề nho nhỏ mà tôi đã nói lúc trước đó là chúng ta có: Thần Nhãn (Eyesight). Chúng ta có thể thấy được điều đó, và chúng ta sẽ không bao giờ bị hấp dẫn bởi phụ nữ trên 50 tuổi, BBW, chúng ta không bị hấp dẫn bởi những người này. Chúng ta chỉ bị hấp dẫn bởi phụ nữ dưới 30 tuổi, nóng bỏng, trẻ trung và thon gọn, 8, 9 và 10 điểm, đó là những gì chúng ta muốn và chúng ta thừa biết những cô nàng 8, 9 và 10 điểm trông như thế nào khi chúng ta bắt gặp, chúng ta không cần bất kỳ ai nói cho chúng ta điều đó.

Do vậy trong xã hội ngày nay, chúng ta sẽ bị thử thách rất nhiều lần. Nếu bạn ra ngoài kia cố gắng trở nên thành công, cố gắng trở nên giàu có. Nếu bạn ra ngoài kia hẹn hò với phụ nữ xinh đẹp, thì bạn sẽ bị ghen ghét, đấy là một phần của thực tại, đàn ông sẽ ghét bỏ bạn, những người phụ nữ khác sẽ ghét bỏ cô ta, đặc biệt là phụ nữ kém hấp dẫn và thừa cân. Nhất là phụ nữ thừa cân, tôi nhận ra là họ có vấn đề lớn đối với phụ nữ thon gọn, nóng bỏng, trẻ trung và xinh đẹp, họ có vấn đề rất lớn đối với phụ nữ như thế, bởi vì phụ nữ thon gọn lấy hết tất cả những tiện ích miễn phí và sự chú ý từ đàn ông và bọn họ không thể nào chịu đựng được. Và tôi cũng đã từng nói trước đây rồi đó là: Lý do tại sao mà phụ nữ thừa cân lại có vấn đề với phụ nữ đẹp là tại vì Phụ nữ đẹp nhắc nhở họ về tiềm năng của chính họ. Phụ nữ đẹp nhắc nhở họ rằng họ đã có thể trở nên được như thế, được xinh đẹp và thon gọn như thế nếu như họ chịu bỏ đồ ăn xuống, phụ nữ đẹp nhắc nhở họ rằng họ đã có thể trở nên thu hút được những gã đàn ông chất lượng nếu như họ chịu ngừng ăn uống và bắt đầu cải thiện bản thân, thế nhưng mà họ không muốn điều đó, họ chỉ muốn nghe theo truyền thông mà ở đấy luôn ra rả vào đầu họ rằng tất cả mọi người đều xinh đẹp và bọn họ có thể nặng 150 kg mà vẫn quyến rũ, vẫn mặc được bikini. Không, đéo có đâu, đéo có đẹp đâu, đấy là điều rất kinh tởm, đừng làm vậy.Và các bạn không bao giờ tin vào điều đó, đúng chứ. Phụ nữ đẹp xứng đáng được xinh đẹp bởi vì họ không ăn pizza vào lúc 2 giờ sáng, họ không ăn kem trong bữa sáng, họ đến phòng tập gym và không dành thời gian chỉ để nhắn tin mà thật sự tập luyện, cho nên họ xứng đáng trở nên xinh đẹp, họ xứng đáng có được những thứ tốt nhất, cũng giống như đàn ông ra ngoài xã hội và cày cuốc, và kiếm thật nhiều tiền cho chính họ, vậy nên họ cũng xứng đáng có được những người phụ nữ đẹp nhất ngoài kia bởi vì họ đã phải lao động không ngừng nghỉ, họ không chơi trò nạn nhân, họ không chơi trò tội nghiệp tôi quá và chê trách tất cả lỗi lầm là của người khác, và chỉ trích những người giàu có là xấu xa, họ không làm những việc như thế, họ phớt lờ nó và họ vượt qua nó, và họ có được thứ họ muốn, do vậy họ xứng đáng có được những người phụ nữ xinh đẹp nhất ngoài kia và họ sẽ không bao giờ chịu chốt hạ với một em kém hấp dẫn, thừa cân, già nua hay BBW đâu, họ sẽ muốn có được những em 8, 9 và 10 điểm và họ có quyền lựa chọn những người phụ nữ xinh đẹp nhất hành tinh, đó luôn là cách mà xã hội này vận hành. Phụ nữ đẹp luôn được đánh giá qua vẻ đẹp. Đàn ông luôn được đánh giá qua tiền bạc, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ đẹp sẽ luôn cố gắng và khiến bản thân trở nên xinh đẹp nhất có thể để họ thu hút được đàn ông giàu có nhất, thành công nhất. Còn đàn ông sẽ ra ngoài kia và cố gắng kiếm thật nhiều tiền nhất có thể để họ thu hút được phụ nữ đẹp nhất về mình. Đó là cách xã hội luôn vận hành. Đừng để mấy bộ phim trên Hollywood, xã hội, truyền thông cho bạn ăn những thứ dối trá, những thứ họ đang hàng ngày tống vào đầu bạn ngày nay. Đừng để bọn họ khiến bạn cảm thấy thật tồi tệ khi sống một cuộc sống đáng sống, bởi vì bọn họ cũng sẽ thót tim lên và làm như thế mà thôi, bọn họ chỉ xạo chó như vậy nhưng bên trong lại thèm muốn điều đó. Tất cả mấy con mẹ nữ quyền ghen ghét phụ nữ đẹp, họ đều luôn ước mình được xinh đẹp, ý tôi là bọn họ ước được như phụ nữ đẹp luôn ấy, họ ước như thế bởi vì phụ nữ đẹp luôn luôn có được những tiện ích miễn phí từ đàn ông, bởi trong sâu thẳm của mấy con mẹ nữ quyền, họ vẫn chỉ là phụ nữ mà thôi, và phụ nữ thì bọn họ ghét bỏ lẫn nhau, phụ nữ luôn luôn cạnh tranh lẫn nhau, phụ nữ luôn muốn hủy hoại lẫn nhau, và với việc lập ra phong trào nữ quyền, bọn họ muốn hủy hoại phụ nữ đẹp bởi vì phụ nữ đẹp luôn luôn có được những tiện ích miễn phí. Phụ nữ đẹp có được hết sự chú ý từ đàn ông, phụ nữ đẹp có được những gã đàn ông tốt nhất, địa vị cao nhất ngoài kia và bọn họ không thể nào chịu đựng được, và cách duy nhất để cạnh tranh là chơi bẩn, chơi xấu, và cố gắng xé nát mọi thứ, cố gắng dìm phụ nữ đẹp xuống và cố gắng thay đổi niềm tin của xã hội, thay đổi quan điểm về cái đẹp, bọn họ cố gắng thay đổi định nghĩa của cái đẹp và điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực đâu bởi đàn ông chúng ta có Thần Nhãn, chúng ta có thể thấy được và định nghĩa về cái đẹp sẽ không bao giờ thay đổi được.

Do vậy, hãy ra ngoài kia, trở nên thành công và giàu có nhất mà bạn có thể. Tôi luôn luôn truyền đạt với các bạn rằng để có thể thu hút được phụ nữ đẹp, bạn cần phải trở nên thành công, giàu có. Hoặc là bạn phải thể hiện được tiềm năng to lớn của mình. Nhưng cho dù là để có được phụ nữ đẹp hay không có phụ nữ đẹp, thì thành công cũng là một thứ mà bạn phải theo đuổi suốt cuộc đời này. Mọi thứ không chỉ liên quan đến phụ nữ mà còn là bản thân bạn nữa, cho gia đình bạn nữa, để bạn có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Để khi bạn trở nên già nua và buồn bã, bạn không phải ngồi ở viện dưỡng lão với cả đống người thảm hại như bạn. Bạn đáng ra nên ở trong một căn biệt thự to lớn, nằm trên cái hồ bơi bự chảng, có một garage xe với những chiếc xe đắt tiền của mình, bạn có thể nằm trên chiếc giường thân yêu và có nhiều người đang ở bên bạn, chăm sóc cho bạn. Bởi vì bạn biết chăm sóc tốt cho bản thân lúc còn trẻ, bạn lao động trong lúc mình còn khỏe mạnh, trong lúc bạn vẫn còn năng lượng. Hãy làm điều đó ngay đi, đừng nghe theo tất những điều vớ vẩn mà xã hội đang cố tống vào đầu bạn, đừng nghe lời những gã nói với bạn rằng “Không có gì tốt đẹp khi ra ngoài kia và kiếm thật nhiều tiền đâu. Không tốt đâu, và đừng hẹn hò với mấy con nhỏ xinh đẹp, tụi nó chỉ là lũ đào mỏ thôi”. Những gã như thế, như tôi đã nói, bọn họ chưa bao giờ hẹn hò được với phụ nữ đẹp trong đời mình. Họ không biết cảm giác như thế nào khi hẹn hò được với phụ nữ đẹp. Và tôi sẽ cho bạn biết, nó rất đáng. Nó rất đáng để hẹn hò với họ, nó rất đáng để bạn bỏ qua hết tất cả những cô nàng kém hấp dẫn hay thừa cân – những người sẽ chỉ khiến cho bạn cảm thấy thoải mái để rồi sau đó bạn trở nên lười biếng và mập mạp. Sẽ rất đáng nếu bạn bỏ qua bọn họ bởi vì phụ nữ đẹp sẽ khiến bạn, thúc bạn cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống, phụ nữ đẹp sẽ thúc đẩy bạn trở nên mạnh mẽ hơn, thúc đẩy bạn trở thành một người đàn ông hơn, ra ngoài xã hội và tạo nên tiếng tăm cho bản thân hơn, đó là lý do gì mà bạn ở đây, ngay lúc này, đấy là những thứ mà xã hội đang cố gắng tước đoạt khỏi bạn, xã hội muốn những đứa trẻ được nuôi nấng bởi mẹ đơn thân, những đứa trẻ không có cha bên cạnh. Chỉ có như thế, chỉ khi không có cha ở bên, thì sẽ không có ai dạy dỗ những đứa trẻ những điều trên, nhưng tôi đã ở đây rồi, tôi sẽ chỉ dạy các bạn. Tôi ở đây để nói cho bạn biết những thứ đúng đắn phải làm, hãy ra ngoài kia và làm những gì bạn cần, để trở nên tốt hơn cho bản thân, hãy kiếm thật nhiều tiền nhất có thể và mọi người xung quanh bạn sẽ trở nên thịnh vượng theo. Nếu bạn kiếm được tiền, người khác cũng sẽ kiếm được tiền. Đó là cách mọi thứ vận hành. Những gã cảm thấy tội lỗi với chính bản thân họ, những gã chơi trò nạn nhân, hãy nhớ tới những gì ông cha ta đã dạy “Chỉ có kẻ mạnh nhất sống sót”, đừng để những gã đó làm bạn chùn chân. Với tư cách là một người đàn ông, nhiệm vụ của bạn là phải trở nên mạnh mẽ, những gã ngoài kia chỉ biết chơi trò nạn nhân, trò tội nghiệp tôi quá, bạn biết đấy, cuộc sống của họ đang sụp đổ đi từng ngày, họ chỉ có một người duy nhất để đổ lỗi cho điều đó mà thôi: Chính bản thân họ. Những gã đó, họ cần phải ngừng cư xử như những cậu bé và bắt đầu hành xử như đàn ông, họ cần phải dám nhận trách nhiệm cho những hành động của mình, họ cần phải dám chịu trách nhiệm cho sự thiếu hành động của mình. Nếu bạn có bạn bè như vậy trong đời mình – tôi hay gọi là mấy thằng bạn thảm hại: Hãy cắt đuôi họ, dọn dẹp lại nhà của mình, hãy làm những gì bạn cần phải làm, hãy đặt bản thân mình vào tình thế tốt nhất để bạn có thể thành công được. Nếu bạn có những người bạn đang đi chung đường với mình và họ không quan tâm là họ có thành công hay không, họ chỉ đang tìm kiếm một người phụ nữ để chốt hạ, thì hãy để họ ra đi. Họ không còn chung đường với bạn nữa, hãy để họ đi. Đó cũng là một phần trách nhiệm mà bạn phải làm, đấy là điều không hề dễ dàng nhưng đó là thứ cần phải làm, đó là một phần của sự kỷ luật. Bạn buộc phải luyện tập điều đó. Bạn cần phải có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, bạn không thể nào cứ lo lắng cho người khác được, họ đã là người trưởng thành, họ cần phải tự biết cách chăm sóc cho bản thân.

Do vậy, đừng bao giờ quên. Phụ nữ đẹp luôn được đánh giá qua vẻ đẹp. Đàn ông luôn được đánh giá qua tiền bạc và không có bất kỳ điều gì mà xã hội làm hay nói, hay không có bộ phim, âm nhạc, TV nào có thể thay đổi được điều đó. Phụ nữ đẹp luôn được đánh giá qua vẻ đẹp. Đàn ông luôn được đánh giá qua tiền bạc và cách mà họ thành công. Chấm hết. Nó là như vậy, nó đã như vậy và nó luôn là như vậy. Dẫu cho chúng ta có du hành đến 1000 năm trong tương lai, tới những tương lai không tưởng, mà ở đó có những quy chuẩn xã hội mới được đặt ra, những quan điểm chính trị mới được áp đặt, thì tôi vẫn sẽ đảm bảo với bạn rằng quan điểm trên sẽ luôn luôn xảy ra và không bao giờ thay đổi được. Phụ nữ đẹp vẫn sẽ luôn được đánh giá qua vẻ đẹp, còn đàn ông sẽ luôn được đánh giá bằng tiền bạc.

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donate cho tác giả tại đây để duy trì website và phát triển thêm những nội dung hữu ích khác.

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments