Red pill handbook #13: ĐỌC BÁO NÀO THỜI LOẠN LẠC?

Nhiều bạn ngỡ ngàng khi mà đài Fox – Đài được cho là “cánh hữu”, hay “phe Cộng Hòa” lâu nay – lại đứng về phía liên danh Biden – Harris những ngày gần đây. Họ công khai đưa những tin tức bất lợi cho phía ứng cử viên phe Cộng Hòa – ông Trump. Những bản tin dồn dập như cho rằng ông Biden đã chắc chắn thắng cử, mặc cho việc cuộc chiến pháp lý đang diễn ra tại những tiểu bang chiến địa. Những nơi mà, người ta ĐÃ CÔNG NHẬN chắc chắn có gian lận bầu cử.

Đây là một phép thử, một case study cho điều mà tôi sắp nói ra sau đây:

96% truyền thông Mỹ ngày nay nằm trong tay 6 ông lớn.

Đó là Comcast, Disney, Time Warner, 21st Century Fox, CBS & Viacom. Xem ảnh minh họa:

 

Đọc link này để tham khảo chi tiết hơn http://a-sheep-no-more.blogspot.com/…/who-owns-media-6….

Nước Mỹ đang đứng trên một cuộc chiến pháp lý – truyền thông lớn nhất từ trước tới nay.

Một bên là 71 triệu cử tri phe Cộng Hòa, cộng thêm thân nhân gia đình của họ nữa, mình tạm gọi đây là “phe đỏ”.

“Phe xanh” bao gồm tất cả số dân Mỹ còn lại ủng hộ phe Dân Chủ.

6 ông lớn truyền thông trên, cộng thêm những ông lớn mới nổi như google, twitter, Facebook… nữa, họ đang đứng về phe nào? Chắc bạn cũng đoán được.

Bọn họ sẵn sàng quay lưng với một lượng lớn cử tri, bất chấp những SỰ THẬT KHÁCH QUAN đã và đang xảy ra sau đây:
——————————–
1. Có một vụ bê bối, gian lận lớn nhất từ trước tới giờ, xảy ra tại nhiều tiểu bang.

2. Ông Biden chưa hề đắc cử.

3. Một cuộc chiến pháp lý đang diễn ra.
——————————–

Tại sao lại như vậy?

=============================
“Ăn cơm chúa, múa tối ngày”.

Là một câu thành ngữ của ông cha ta khi xưa, ám chỉ về những đội ca kĩ, những đội “văn nghệ”, “con hát” được chúa trả công phục vụ mua vui.

Chúa cho ăn, chúa cho mặc, thì cứ hát, cứ múa cho vui tai thích mắt chúa trọn ngày. Đó là tư tưởng phục vụ và nhận trả công của những người “nghệ sĩ chuyên nghiệp” ngày xưa. Họ được chúa nuôi để đàn hát, nhảy múa làm trò tiêu khiển. Tinh thần đó được phản ánh qua câu thành ngữ “ăn cơm chúa múa tối ngày”. “Chúa” trong câu thành ngữ này là ông chủ quyền quý nói chung, mà trước hết là các bậc vua chúa.

Và đặc biệt, họ còn phải TRUYỀN BÁ những hệ tư tưởng có lợi cho chúa nữa.

Bất chấp tính đúng sai.

Bất chấp sự thật.

Bất chấp đạo đức.

Bọn họ ở đấy, là để “hát”. Họ sẽ truyền đạt BẤT CỨ THÔNG TIN nào có lợi cho giai cấp đang nắm quyền lực – Đám người trực tiếp “nuôi cơm” bọn họ.

Hiện tượng này đang xảy ra trên chính nước Mỹ ngày hôm nay.

“Chúa” nào đâu xa? Chính là mấy ông nội đứng sau các tập đoàn truyền thông lớn đấy.

Còn lý do tại sao họ lại làm vậy thì cũng đơn giản. Câu trả lời nằm ở LỢI ÍCH.

Thứ nhất, 4 năm nhiệm kỳ của ông Trump đã làm rối loạn cái đám gọi là “đầm lầy” tại nước Mỹ. Đám này lâu nay được lợi từ làm ăn với Tàu, từ truyền thông phim ảnh, từ lao động nhập cư…

Thứ hai, các chính sách thuế khóa của ông Trump rõ ràng mang về lợi ích cho tầng lớp TRUNG LƯU (middle Class) nước Mỹ. Miếng bánh cho dân trung lưu càng phình to, thì phần cho lớp tinh hoa càng hẹp lại. Họ không thích điều này cũng dễ hiểu.

Thứ ba, Các hãng truyền thông lớn từ Âu Châu cũng rất “thích” phe Dân Chủ hơn là Cộng Hòa nữa. “Anh Trump” lên cắt hết ngân sách chi tiêu lâu nay nước Mỹ dành cho “tụi em”, không ổn chút nào.

Thứ tư, Chưa kể phía bên kia đại dương, nơi đế quốc mới đang trỗi dậy, có một anh tài phiệt siêu giàu mang tên Xí Dĩn Pình (tức “Bình hí”), sẵn sàng chi cả đống tiền cho cái thằng cha da cam khó ưa này biến mất đi tụi tao nhờ.

v..vv…

Nói dông dài một hồi, giờ quay lại chủ đề chính bài viết.

KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TIN TƯỞNG HOÀN TOÀN VÀO CÁC HÃNG TRUYỀN THÔNG LỚN.

Vì lợi nhuận, vì miếng ăn, tụi nó sẽ nói bất cứ điều gì có lợi, phục vụ những “ông chủ” đứng sau.

Mấy bạn tưởng những real man – người có xương sống, dám thẳng thắn đưa tin tức thật – có đất sống trong môi trường này hay sao? Bọn họ KHÔNG BAO GIỜ được thuê về. Hoặc nếu có, đã bị tống cổ từ lâu rồi.

========================
Ngưng làm cừu để tụi nó dắt mũi đi.

Nếu muốn theo dõi tin tức thực sự, thì hãy tìm đến những kênh truyền thông TỰ DO, do những CÁ NHÂN đơn lẻ thực hiện.

Tin tức của họ có thể chưa tuyệt đối chính xác, nhưng nó phản ánh quan điểm riêng, ý chí cá nhân của bọn họ. Chứ không phải do một thế lực nào đó đứng sau thúc ép.

“Đọc báo” mà ngày càng ngu đi thì đọc làm cái gì?

Thời đại ngày nay, từng ông thẩm phán, quan tòa, thống đốc bang, từng vị chức trách, tất cả những người trong cuộc đều là một kênh truyền thông riêng biệt.

Lắng nghe ý kiến của TẤT CẢ bọn họ, tự dưng bạn sẽ nhận ra sự thực đằng sau tấm màn.

Vụ bầu cử lần này cũng vậy. Ngưng nghe các tờ báo lớn. Rất nhiều cá nhân làm truyền thông tự do đang hằng ngày cập nhật tin tức tới người xem.

——————————————Pill.

======================

Mỗi một like, share, comment của các bạn là một đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donate cho tác giả tại đây để duy trì website và phát triển thêm những nội dung hữu ích khác.

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments