Ma trận thế kỉ 21: Xã hội này tẩy não đàn ông thành đàn bà như thế nào?

Như tiêu đề bài viết. Những thằng “đàn ông” ngày nay bị biến thành mấy thằng đàn bà, beta mặc váy, pussy soyboy NGAY TỪ THUỞ BÉ, bằng cách nào?

Nếu như bài này: https://redpillvn.org/red-pill-handbook-2-muc-dich-cua-su-tieu-diet-nam-tinh-trong-xa-hoi/ trả lời cho câu hỏi “Why?” – Tại sao?

Thì bài này là “HOW?” – Bằng cách nào?

Muốn thoát khỏi ma trận, trước hết bạn phải hiểu cách thức mà cái ma trận ấy vận hành cái đã. Bài viết có thể chứa đựng nội dung gây phản cảm. Thế nhưng phải hiểu một điều rằng người viết bài đang cố tìm cách CỨU mấy thằng bay đó.

Tiếp nhận sự thật đắng khó nuốt để cải thiện kết quả cuộc chơi?

Hay là lên cơn snowflake, triggered chửi đổng, “tổn thương sâu sắc”, rồi lại quay về cái hố c*t ngày nào? Tùy chọn thôi.

=================================

I. LỊCH SỬ.

Bộ não con người được thiết kế đặc biệt để liên tục học hỏi, cập nhật, tiếp cận thông tin.

Đó là bản năng HỌC HỎI, được cái đặt vào từng tế bào, từng chuỗi DNA mỗi người. Thuở xa xưa, những thằng bé trai ngay từ thuở “rời vú mẹ” đã được những người anh, người cha, những kẻ đàn ông ĐÃ TRƯỞNG THÀNH trong bộ tộc dẫn dắt, từng bước tiếp cận với thiên nhiên.

 

Lần đầu tiên trong đời, thằng nhóc bắt đầu hiểu ra rằng cái THẾ GIỚI THỰC ngoài kia khắc nghiệt như thế nào, khác xa với những gì nó được biết lâu nay. Nó hiểu rằng cha nó đã phải vất vả, trải qua hiểm nguy thế nào mới mang đủ thịt về cho mấy mẹ con. Nó hiểu tại sao ông chú ruột lại mất mạng khi giao tranh với bộ tộc khác. Hiểu tại sao anh trai nó bị sư tử ăn thịt mà không trở về. Cuối mỗi ngày, nó cùng mọi người trong làng quây quần bên đống lửa, để nghe vị trưởng lão bộ tộc kể về những thăng trầm ông đã trải qua, những câu chuyện từ thuở bình minh khai sinh ra nhân loại.

Nó hiểu được một điều rằng, con người không có cơ bắp của gấu, không có móng vuốt răng nanh của sư tử, không có khả năng đánh hơi thiên bẩm của chó sói…

Thứ duy nhất giúp cho giống loài của nó tồn tại, chính là khả năng học hỏi THÔNG TIN.

Thiếu đi những thông tin hữu ích, nó không thể sống sót.

Thế nếu như bây giờ, những thông tin được truyền đến bộ não ấy, đều là dối trá thì sao?

==================================

II. MỘT MA TRẬN ĐƯỢC THIẾT KẾ TINH VI VÀ HOÀN HẢO.

Chào mừng đến với thế kỷ XXI.

Ngày nay, những thằng bé trai lớn lên với bối cảnh như thế nào?

1. Bật TV lên, đập vào mắt nó đầu tiên là những chuỗi quảng cáo bất tận của những nhãn hàng, những nhà sản xuất. Xem tham khảo những ví dụ sau (những đoạn quảng cáo sau được nhiều người quan tâm nhất, nổi tiếng nhất trên sóng truyền hình).

https://www.youtube.com/watch?v=HE9nLWFZ6ac

https://www.youtube.com/watch?v=BifDGUHDzRM

https://www.youtube.com/watch?v=LeQ1EL0Cf0A

https://www.youtube.com/watch?v=bpN8pW9Tk38 Quảng cáo này chỉ 1p. “Thế giới không còn đàn bà sẽ như thế nào?”.

Nói tôi nghe xem, đám đàn ông trong những đoạn quảng cáo đó được khắc họa ra sao?

———————————————-

 Một đám vô dụng, ngu si, xớ rớ, lôi thôi lếch thếch.

———————————————-

Ở ngoài đời thực có thằng đàn ông nào lại đi ăn snack như một thằng trẻ con trong lúc coi bác sĩ siêu âm cho vợ bầu cơ chứ? Vậy mà chúng nó đưa lên làm quảng cáo đấy.

Ngược lại, những người đàn bà lại được khắc họa vô cùng “đa zi năng”,  tài giỏi, hiểu biết, thông thái, tài ba…

Nhà quảng cáo chỉ quan tâm đến lợi nhuận thu về. Còn những thông điệp ăn sâu vào vô thức đám đông chẳng mấy làm phiền họ.

2. Chuyển qua những game show truyền hình:

Ở đây chúng nó được chứng kiến đủ thể loại mẫu hình “đàn ông” ẻo lả, lướt thướt, nam không ra nam nữ không ra nữ. Tôi từng nhắc tới trong bài này https://redpillvn.org/tham-hoa-trao-luu-dan-ong-hanh-xu-giong-dan-ba/.

Tôi xin lỗi nếu có bạn đọc nào ở đây là fan trung thành của mấy game show truyền hình. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bọn họ đưa lên chương trình một mẫu hình đàn ông cho-ra-cái -thằng-đàn-ông cả.

 

3. Những bộ phim: Không thể tả hết độ “rác” của những bộ phim truyền hình, tôi đã viết rất nhiều về chủ đề này. 

https://redpillvn.org/mot-vien-bluepill-dien-hinh-ma-truyen-thong-ban-gieo-vao-nao-ban/

https://redpillvn.org/tim-hieu-khai-niem-vo-thuc-bi-an-la-dang-sau-nhung-an-pham-truyen-thong/

Ở đây tôi sẽ đưa ra những dẫn chứng dễ thấy nhất, từ những bộ phim điện ảnh nổi tiếng được nhiều người biết đến nhất:

 

“Max điên” – như tên gọi, được xem là nhân vật chính của bộ phim (ai đã xem phiên bản làm năm 1979 thì đúng là như vậy). Nhưng thực tế diễn biến phim lại khác hoàn toàn. Furiosa mới là ngôi sao chính của cuộc rượt đuổi ngoạn ngục xuyên suốt bộ phim ấy.

Cô là người dẫn đầu đoàn quân nổi loạn. Cô trực tiếp đưa nhóm phụ nữ trẻ đi trốn khỏi một cộng đồng toàn những thằng đàn ông lực lưỡng và ác ôn. Cô mới là người liên tục giải quyết những nút thắt nghẹt thở. Cô trực tiếp hạ gục Immortan Joe. Tôi có cần nhắc đến cảnh cô ta “đánh sml” Mad max chỉ với một tay ngay từ đầu phim?

 

Jake Sully là nhân vật chính của siêu phẩm đình đám này. Thế nhưng, thành thật với nhau một chút nhé, anh ta gần như VÔ DỤNG xuyên suốt bộ phim.

 

Neytiri mới là người dạy anh ta toàn bộ những điều cần biết về Na`vi, và chính cô mới là người giải quyết những nút thắt sau đó.

 

 

Mỗi khi Jake cần đến những sự trợ giúp từ phe “con người” (human), chỉ có bác sĩ Augustine và sĩ quan Trudy giúp đỡ.

Đám đàn ông xuyên suốt bộ phim, hoặc là đóng vai phản diện, hoặc là một đám cực kỳ vô dụng.

Những nút thắt đáng nhớ nhất bộ phim như là lúc Jake sắp chết hay là phe Na`vi thua cuộc, cũng là lúc một nhân vật quyền năng nhất xuất hiện hóa giải khó khăn (thật trùng hợp, đây cũng là một nhân vật mang tính nữ) – thần Eywa.

(Ảnh phim taken và Train to busan, king kong, the rock, Titanic…).

Xem hàng loạt phim hành động của Hollywood và Châu Á đều có nội dung từa tựa, na ná giống nhau như vậy.

 

 

Phim “Titanic”.

———————————

“Đàn ông tụi bay có một sứ mạng đặc biệt: HẦU HẠBẢO VỆ chị em phụ nữ”.


phim “King Kong”.

Phải thực hiện “sứ mạng” ấy bằng mọi giá, cho dù có phải hy sinh tính mạng.

“Train to busan”.

Sự nghiệp?Tiền tài? Danh vọng? Quyền lực? Kỹ năng… Những thứ đó chẳng là cái thá gì hết. Tới lúc cần thiết, tụi bay phải xả thân vì chị em.

“Người vận chuyển”.
“The Man from No-where”

“Những đứa trẻ” lúc nào cũng thích nghe kể chuyện cổ tích. Mà mấy người thích “nghe”, thì chúng tôi “kể”. Nhớ móc tiền đến rạp để được nghe kể chuyện nhé.

Chớ nên lấy làm lạ khi giờ này ngoài xã hội lại đầy rẫy những thành phần Simp soy, beta, white knights… đội đàn bà lên đầu. Cuộc đời chúng nó chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất: Làm hài lòng đàn bà.

 

Tony Stark là ngôi sao chính của loạt phim ăn khách. Cho đến khi series này bị “nữ quyền hóa” ở Iron Man 3. Tony lúc này trở nên yếu đuối hơn hẳn, dành phần lớn thời gian chống chọi với hàng loạt biến cố trầm cảm và thần kinh. Về phía bên kia Pepper được đứng lên nắm toàn bộ quyền điều khiển Stark Industry. Càng về cuối phim Pepper càng chứng tỏ cô ta mới là “Hero” thực sự khi mọi Iron Man Bots bị phá hủy, Tony lâm vào hiểm cảnh, cũng là lúc cô “tỏa sáng” – đập sml đám người xấu và cứu Tony thoát chết.

Cho đến hàng loạt những phim kinh dị mang thông điệp “chửi đàn ông” vô cùng ăn khách:

 

Có tới hàng vạn bộ phim Hollywood, nhưng nội dung cũng chỉ lặp đi lặp lại những thông điệp từa tựa như nhau vậy thôi:

——————————————

“Đàn ông tụi bay là lũ vô dụng, thứ sinh, phá hoại. Mọi khổ đau mà “chị em ta” phải chịu, đều xuất phát từ tụi bay mà ra.”

——————————————

Tôi thấy thương hại cho những gã mang thân phận đàn ông ngoài kia, khi mà ngày ngày vợ, bạn gái, em gái, con gái họ đang NHỒI NHÉT vào đầu những ấn phẩm độc hại như thế này.

“Giải trí” thôi ư? Bullshit. Những thông điệp độc hại ấy chui vào não bộ, vào vô thức, và nó đang điều khiển cuộc đời bạn đó. https://redpillvn.org/carl-jung-vo-thuc-va-thuyet-so-menh/

Câu hỏi đặt ra là, tại sao phim ảnh ngày nay lại tha hóa tới mức như vậy?

Theo tôi có 2 lý do chính:

  • Thứ nhất, hầu hết những nhà làm phim (biên kịch, đạo diễn, chỉ đạo trường quay…) ngày nay đều là những Beta male bị làn sóng nữ quyền tẩy não. Họ cho rằng “phải như vậy” thì mới là đàn ông, mới được phụ nữ yêu thương và tôn trọng. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn khác xa những gì họ tưởng tượng.
  • Thứ hai, họ làm phim với mục tiêu nhắm tới LỢI NHUẬN: Nếu không chịu “bắt trend”, không nuông chiều khán giả, không ủng hộ những giá trị văn hóa nữ quyền… thì tất nhiên phim của họ không được đám đông chấp nhận. Những nhà đầu tư sẽ không móc hầu bao ra chi trả cho một sản phẩm điện ảnh có chi phí quá cao mà doanh thu không mang về lợi nhuận tương xứng.

Nếu bạn đọc muốn xem những bộ phim mang thông điệp truyền tải thực sự chất lượng, nói đơn giản là “muốn làm đàn ông” ấy, tôi xin đề cử loạt phim của đạo diễn Mel Gibson này, với loạt phim kinh điển “The Brave Heart”, “Apocalypto”, “Mad Max”, “Blood Father”…

 

Xem phim của ông ấy bạn sẽ hiểu điều tôi đang nói. Những hình mẫu nam tính nơi ấy được khắc họa khác hẳn so với đa số phim ảnh còn lại trên thị trường.

4. Âm nhạc:

Phần giai điệu của những bài nhạc thị trường dễ “gây nghiện”, tạo hưng phấn cho người nghe, và cũng nhờ đó, người ta liên tục NHỒI NHÉT vào đầu đám cừu những thông điệp ủy mị tới mức thô thiển: Những nhớ nhung da diết, những nhớ nhung, dại khờ…

Thằng viết bài này đang ngồi tọa lạc tại một quán cafe tại SG, đầu óc văng vẳng bài nhạc ưa thích của thằng cha chủ quán:

Trao cho anh, trao cho anh đê

Trao cho anh, trao cho anh đê

Tay chân đâu hết rồi nào?

Yeah yeah

Yeah yeah

Yeah yeah”.

“Nhạc thị trường” – thứ âm nhạc sinh ra nhằm mục tiêu LỢI NHUẬN. Những nhà sản xuất nhắm tới việc làm sao để đám cừu ấy bỏ thời gian ngồi “chill” càng nhiều càng tốt. Còn chuyện tụi bay có học hỏi được chút giá trị thông tin hữu ích nào hay không, who care?.

5. Trường học:

 

“Nhà trường thực sự dạy bọn trẻ điều gì?

1.Sự thật nằm trong tay kẻ quyền thế

2. “Thông minh” được coi là khả năng ghi nhớ và nhắc lại như một con vẹt.

3. “Nhớ lâu” và nhắc lại như vẹt thì mới được tưởng thưởng.

4. Không chịu phục tùng sẽ nhận sự trừng phạt.

5. Sự tuân thủ mới được xã hội chấp nhận, và có giáo dục.”

Một hệ thống tẩy não tinh vi mang tên “nhà trường”, nơi những đứa bé trai liên tục bị “gò” vào những khuôn khổ giáo điều, chúng bị coi như những “sản phẩm lỗi” của những bé gái (defected girl):

Ở nơi ấy, chúng được “dạy” để không được TƯ DUY, chỉ GHI NHỚ mới được tưởng thưởng.

Ở nơi ấy, đặc tính TUÂN THỦ (vốn là lối sinh tồn hàng triệu năm của phụ nữ) mới được công nhận, mọi đặc trưng mang tính khác biệt cá nhân đều phải bị xóa sổ.

Ở nơi ấy, tất cả những đặc tính bản năng nam giới như hoạt động đối kháng, thể chất, tư duy lý tính, sự sáng tạo… đều bị coi là VI PHẠM NỘI QUY. Bạn còn nhớ ánh mắt miệt thị của mấy bà giáo nhìn đám trẻ trai đi chơi đá bóng về chứ?

(Sau này tôi mới biết, đám người được coi là “giáo viên” này là những thành phần học kém nhất, não trạng ngu nhất, không thể làm được ngành nghề nào khác ngoài việc “đi dạy”. “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” là như vậy).

Chúng được ngầm truyền bá một hệ tư tưởng rằng, việc nó sinh ra với giới tính đực đã là một sai lầm, bởi trong quá khứ ông cha nó đã liên tục “đàn áp” giới tính còn lại. Và đây chính là thời điểm chúng nó phải trả giá cho những “sai lầm” trong quá khứ ấy.

Được tiếp xúc với “Game” (một nguồn kiến thức trang bị cho cánh đàn ông để tán tỉnh, hấp dẫn phụ nữ. Bạn có thể tìm hiểu về “game” tại trang web hẹn hò Chinhem.com) từ những năm 2012. Ngày ấy tôi không hiểu nổi, tại sao những kiến thức QUAN TRỌNG như thế này lại không được dạy trong nhà trường? Có điều gì uẩn khúc đằng sau chăng?

Rõ ràng bọn họ không muốn đào tạo ra một thế hệ đàn ông thực thụ.

Hệ thống giáo dục tệ hại ấy được tôi từng nhắc đến trong 2 bài này:

https://redpillvn.org/tam-su-dan-ong-phan-1/

https://redpillvn.org/tam-su-dan-ong-phan-2/

6. Môi trường Online:

Đây là khi nó được tiếp xúc với một “biển” rác thải khổng lồ, đến từ những sinh vật không não sở hữu smartphone ngoài xã hội:

  • Mấy thằng thirsty beta simp (bọn thèm lìn) điên loạn, phát cuồng trước mấy tấm hình selfie của tụi gái trẻ.
  •  Mấy ả damaged girl, single mom ngày ngày lên mạng chửi tụi đàn ông phụ bạc, hèn hạ, đánh đập…
  •  Những fanpage, hội nhóm, kênh youtube không mang lại một chút giá trị giáo dục nào, ngoài những rác thải ngôn tình- những thông điệp cảm xúc nhớ nhung, hờn dỗi, trầm buồn, u uất…
  •  Những bản tin liên tục đưa tin về những vụ bạo hành gia đình, về thằng võ sư đánh vợ, về cô nữ sinh giao gà bị sát hại… Những thông tin về cướp-giết-hiếp cứ nhan nhản, mà “hung thủ” chủ yếu là đàn ông !

Bạn coi đây là một sự “ngẫu nhiên” ư? Có cả một thế lực đứng sau, bỏ hàng tấn tiền cho một hệ thống tuyên truyền khổng lồ gồm những “nhà văn”, “cây viết”, “nghệ sĩ”, “người nổi tiếng”, những content creator chuyên sáng tác những nội dung “chửi đàn ông” như vậy đấy.

Tại sao mỗi lần bật TV lên, người dân lại “được” liên tục chiêm ngưỡng chỉ một số ít gương mặt? Tại sao tần suất lên sóng của họ dày đặc, được chiếu đi chiếu lại? Tại sao không phải là những cá nhân khác? Tôi không muốn nêu tên bọn họ ra đây. Nhưng mà rõ ràng sự xuất hiện của họ, cùng với QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN mà bọn họ mang lên sóng truyền hình, có mang lại lợi ích cho ai đó đứng sau.

 

7. Cùng với hàng loạt yếu tố khác nhằm hủy hoại sự nam tính:

  • Môi trường xã hội: Từ nhà ra đường, từ trường học cho đến công sở, cho đến những quán cafe, chúng ta được nghe đám đàn ông nơi ấy lắc đầu ngao ngán trước thực trạng.

“Mày cứ lấy vợ đi thì mày biết”.

“Không làm được gì đâu mày ơi. THỜI BUỔI NÀY nó thế”.

“Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão”.

…. 

  •  Thực phẩm: Thực phẩm biến đổi gene, đường, cafein, đậu nành… Những thứ bán tràn lan ngoài thị trường, được quảng cáo trên khắp các mặt báo, TV, chúng đều là những tác nhân làm giảm lượng Testosterone đàn ông.
  • Luật pháp hiện hành: Hệ thống luật pháp đương đại ngày càng thiên về “bảo vệ quyền lợi phụ nữ”, song song với đó nó cũng TƯỚC ĐOẠT đi những quyền lợi cơ bản của đàn ông trong mối quan hệ.

Lấy một ví dụ đơn giản dễ thấy. Ngày nay pháp luật ở các nước ngày càng khắt khe với tình trạng BẠO HÀNH THỂ XÁC (physical abuse, hay physical violence, vốn là một “đặc quyền” của đàn ông, những kẻ có thể trạng cơ bắp vượt trội hơn). Cái này tôi cũng đồng ý.

Vậy còn BẠO HÀNH TINH THẦN (hay Verbal abuse, bạo hành bằng lời nói)? Với những biểu hiện xấc láo, chửi mắng, chì chiết, phàn nàn… Vốn là một mảng “thế mạnh chủ lực” của chị em phụ nữ? Không một hệ thống pháp luật quốc gia nào thèm đếm xỉa đến. Bởi thế nên ngày nay mới có nhiều “đấng chị em” đang LẠM DỤNG kẽ hở này của luật pháp, để áp đặt quyền lực cửa trên trong mối quan hệ.

Tham khảo: https://redpillvn.org/cac-chien-thuat-thao-tung-moi-quan-he-cua-phu-nu/

==================================

III. HẬU QUẢ CỦA MA TRẬN.

—————————————-

Hệ thống này (bao gồm nhà trường, truyền thông, phim ảnh, âm nhạc, giải trí… Tất cả những yếu tố tôi đã liệt kê ở phần II trên kia), HỌ KHÔNG MUỐN giáo dục đám bé trai lớn lên thành Đàn Ông thực thụ – những “vị vua” tương lai của hành tinh này.

—————————————-

Nó là một cái chuồng khổng lồ, “đào tạo” ra những con nô lệ !

“Bất cứ ai có khả năng kiểm soát truyền thông, họ có thể kiểm soát được bộ não”.

Xưa kia, những chủ nô muốn kiểm soát những kẻ nô lệ, cần đến sự KIỂM SOÁT CƠ THỂ. Họ cần đến roi da, dây xích và bạo lực.

Ngày nay, những “chủ nô” nằm trong nhóm tinh hoa đã thông minh hơn rất nhiều. Chiến thuật “cầm tù cơ thể” xưa kia giờ thay bằng “giam cầm bộ não”. Người ta tiêm nhiễm vào đầu tụi cừu ấy hàng loạt thông tin sai lạc, nhằm mục đích mang về QUYỀN LỢI KINH TẾ cho thiểu số ấy. 

Truyền thông sẽ nhắc bạn được yêu ai, được ghét ai, được tin ai, được suy nghĩ điều gì và KHÔNG được suy nghĩ điều gì. Hãy tự giải phóng khỏi hệ thống nô lệ tư duy ấy đi”.

Tham khảo những bài viết sau đây để rõ hơn điều này: 

_https://redpillvn.org/red-pill-handbook-10-nghe-thuat-chan-cuu/

_ https://redpillvn.org/tai-sao-lai-phai-chon-red-pill/

Cứ tưởng tượng mấy thằng bé trai lớn lên nhiều năm trong một môi trường như vậy đi?

Nhiều năm liên tục bị “thôi miên” tâm trí rằng đàn ông là giống loài vô dụng, ngu si, hạ đẳng?

Nó sẽ ra sao? Có cảm thấy ở bản thân sự tự tin, dũng mãnh, nhiệt huyết cần có ở một thằng đàn ông?

Hay là nó sẽ mất phương hướng, lệch lạc, rối bời tâm trí, bởi chỉ vì nó sinh ra với thân phận của một NÔ LỆ, một sinh vật NGOÀI LỀ XÃ HỘI như vậy?

Nhiệm vụ của đàn ông là làm gì? Đàn ông sinh ra trên đời để làm cái gì? Trọng trách của thằng đàn ông đối với xã hội này là như thế nào?

(Ngoài cái “trọng trách” duy nhất, ấy là HẦU-HẠ-ĐÀN-BÀ, giống như tụi truyền thông ngày ngày cố nhồi nhét vào đầu chúng nó?).

Nó hết còn tự tin vào bản thân. Nó nhìn đâu cũng thấy những ánh mắt dè bỉu. Nó sợ hãi rón rén trên từng bước chân, nhỡ may bước quá “mạnh”, làm kinh động đến thằng/con mả mẹ nào đó thì sao?

——————————————

Nhìn vào mắt đám thanh niên trẻ ngày nay, tôi nhìn thấy sự KHIẾP NHƯỢC SỢ HÃI. Một nỗi sợ hãi vô hình, không biết đến từ đâu? Từ bao giờ? Từ ai? Không biết.

——————————————

Đừng hỏi tôi tại sao lại ngày càng nhiều những thằng nhóc trẻ tuổi ném bản thân vào những thú vui giết thời gian rẻ tiền, hủy hoại cơ thể và tâm trí. Chúng bạo lực phản xã hội. Chúng nghiện ngập. Chúng tự tử.

 

Cũng đừng hỏi tại sao một lượng lớn nam giới trẻ ngày nay lại trông như thế này:

 

Đám đông chỉ biết ném đá. “Cừu” chỉ biết ném đá hiện tượng. Chúng không đủ tư duy để tìm đến nguyên nhân và giải pháp. Tham khảo https://redpillvn.org/loser-tu-dau-ma-ra/

 

Thằng bé này đang ngồi cạnh tôi. 24 tuổi, tốt nghiệp đại học ra không xin được việc làm. Chạy Grab sống qua ngày, giết thời gian rảnh vào trò chơi điện tử. Bạn gọi nó là “loser” ư? Mọi chuyện phức tạp hơn như vậy nhiều lắm.

Tuyệt nhiên, KHÔNG MỘT AI dám đứng lên nói với những thằng này rằng, chính mày, mày đó, mới là những CHỦ NHÂN của cái nền văn minh này đó. Mọi vật chất trên hành tinh này từng được sinh ra bởi chính bàn tay và khối óc của mày. Rằng mày đừng bao giờ phải ngại ngùng khi được sinh ra làm một thằng đàn ông, làm những điều mà mày muốn, xây dựng những giá trị mày khao khát, và nói bất cứ điều gì mày cho là sự thật.

Rằng mày nhớ, phải đứng thẳng lưng, ưỡn ngực. Rằng không bao giờ được quỳ gối khom lưng trước bất cứ thằng/con nào, hay bất cứ đám đông nào, chỉ vì muốn lấy lòng chúng nó.

Đến tuổi trưởng thành, với thôi thúc mãnh liệt phải tìm kiếm bạn tình – một ham muốn hoàn toàn hợp lý ở mọi gã đàn ông, đám này sẽ nhìn vào đâu để học hỏi kinh nghiệm tán tỉnh? Chúng sẽ cư xử như một quý ông đã trưởng thành, hay là chúng sẽ QUỲ MỌP XUỐNG liếm chân đàn bà, cầu xin họ rủ lòng thương hại giống như phim ảnh tiêm nhiễm vào đầu bấy lâu nay?

—————————————

Ma trận này cho ra lò một thế hệ “đàn ông” THẤT BẠI.

Phụ Nữ, với bản năng gạn lọc giới tính được cài vào não bộ của họ sau hàng triệu năm, sẽ KHÔNG BAO GIỜ chấp nhận những cá thể đực có lối hành xử lệch lạc như vậy.


Sẽ ra sao nếu tôi nói với bạn rằng: Cái TV chính là một con QUÁI VẬT ngay trong nhà bạn đó. Nó được gọi là một “chương trình” là có lý do. Cái máy vô tuyến chẳng có một nhiệm vụ nào khác, ngoài một cơ phận điện tử có khả năng điều khiển tâm lý con người, làm thay đổi cách bạn nhìn nhận thực tại”.

Thoát khỏi ma trận chết chóc này bằng cách nào?

Đây chính là nhiệm vụ và sứ mạng của làn sóng Red Pill đang hướng tới. Cuộc hành trình của này sẽ còn rất dài gian nan, và tôi vô cùng hạnh phúc khi được thực hiện sứ mạng ấy.

Muốn thoát ma trận, trước hết bạn phải hiểu cách thức ma trận ấy hoạt động đã. Đấy là trọng tâm của bài viết này.

Muốn thoát khỏi hố shit, trước tiên bạn phải nhận ra mình đang nằm trong hố shit cái đã chứ?

——————————————————Pill.

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donate cho tác giả tại đây để duy trì website và phát triển thêm những nội dung hữu ích khác.

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Nhựt Quyền
Võ Nhựt Quyền
6 months ago

quá hay