5 Bài học đắt giá mà đàn ông trước 30 đều phải thuộc lòng.

Đăng tải ngày 6 tháng 3, năm 2015

Nguồn: https://www.returnofkings.com/57707/5-things-every-man-under-thirty-needs-to-know

Tác giả: Greg Freeman – www.artofselfhood.com

 

 

Hỡi các quý ông thân mến,

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của tôi. Thay vì mang cảm giác ốm yếu và chán nản vào ngày này như nhiều người trong văn hóa của chúng ta thường làm, tôi đang ăn mừng kỉ niệm món quà mà cuộc sống này ban tặng, suy ngẫm về khoảng thời gian đã qua, đánh giá lại những gì đã học hỏi, đạt được và trải nghiệm, cũng như dành thời gian cho những người thân yêu.

Khi hồi tưởng lại quá khứ, tôi đã chợt nảy ra sáng kiến viết thành bài post này. Tôi muốn chia sẻ với các độc giả trẻ ở đây 5 bài học quý báu do chính mình chiêm nghiệm được ở tuổi 30, mà ngay cả bản thân cũng tiếc nuối rằng giá như có thể tìm ra chúng sớm hơn. Nào, hãy cùng bỏ qua màn dạo đầu để vào thẳng vấn đề luôn nhé.

1. Thời gian trôi qua nhanh hơn bạn tưởng tượng.

 

Nếu bạn không thể tái tạo nó, thì đừng lãng phí!

Nếu phải chọn một thứ trong đời để thay đổi, tính đến thời điểm hiện tại, tôi muốn sử dụng thời gian của mình một cách có trách nhiệm hơn. Đó thực sự là thứ hàng hóa đắt đỏ nhất trên Trái Đất, một nguồn tài nguyên không có khả năng tái tạo mà khi đã dùng rồi sẽ chẳng bao giờ kiếm lại được.

Vào giai đoạn cuối tuổi teen bước sang đầu 2x, tôi đã đốt quá nhiều thời gian cho những con người không xứng đáng và mắc kẹt trong nhiều tình huống lẽ ra không nên dây dưa vào. Chỉ khi quyết định rằng thời gian của bản thân là giá trị hơn cả, và trở nên cẩn thận với việc sử dụng thứ tài sản này, hay chính xác hơn kể từ lúc xem nó như một sự đầu tư, thì cuộc sống của tôi mới bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng tích cực lên.

Hãy tiếp thu lấy bài học này thật sớm để tôn trọng thời gian của bản thân. Nếu không biết trân quý nó, người khác cũng sẽ làm y như vậy với bạn. Trước khi hiểu ra điều đó, bạn sẽ dần bị già đi và khoảng thời gian dành để thực hiện những hoài bão khi còn trẻ, tự do và đặt nền móng cho một cuộc sống thành công sẽ trở nên cạn kiệt.

Tôi thấy thật hữu ích khi đã tự xây dựng cho mình thứ tinh thần mang tên gọi “deathbed mentality” (sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn). Đây không phải là một lời khẳng định bệnh hoạn nào đó về cái chết không thể tránh khỏi của mỗi người, mà là nhìn sâu vào vực thẳm và chấp nhận thực tế rằng bạn đang từ từ bước trên con đường xuống hố làm mồi cho lũ giun.

Những gì mà cách suy nghĩ này làm được, đó là khiến bạn trở nên sợ hãi tột độ và sớm nhận ra rằng thay vì phí thời gian xem giám khảo Simon Cowell đánh giá khả năng ca hát của những người mà bạn có thể chẳng bao giờ được gặp (trên chương trình America’s Got Talent), cũng như không thèm bận tậm nếu bạn chết vì bệnh ung thư trực tràng thì sẽ hữu ích hơn khi ta tận dụng nó để tranh thủ thưởng thức hoàng hôn, nhâm nhi một chai rượu vang đỏ tuyệt hảo cùng với người mình quan tâm, hay chăm chỉ “cày cuốc” tạo ra một di sản trường tồn ngay cả sau thời điểm bạn qua đời, hoặc đơn giản là làm điều gì đó có ích cho cộng đồng và được trả thù lao.

2. Tiền là tiên là phật, là sức bật lò xo!

 

 

Nhiều người cho rằng tiền không thể mua được hạnh phúc, tôi đồng ý với họ.

Tuy nhiên, tiền bạc lại đóng vai trò hết sức quan trọng và về cơ bản là chìa khóa mở ra mọi cánh cửa trên đời. Nó có thể mua dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất, đưa con người tới những nơi tuyệt vời nhất, giúp tiếp cận được với những cá nhân xuất sắc hàng đầu trong lĩnh vực của họ và quan trọng hơn cả là cung cấp cho bạn một số quyền lực cùng khả năng kiểm soát vận mệnh của chính mình.

Tiền bạc chính là sự khác biệt giữa người tự do và kẻ nô lệ. Nó mang lại nhiều lựa chọn và mở ra cánh cửa cho những trải nghiệm mới, từ đó sự học hỏi sẽ sâu rộng hơn rất nhiều. Đồng tiền có quyền năng tựa thần thánh trên Trái Đất, dù bạn có chấp nhận sự thật này hay không.

Hãy ráng tập trung sức lực khi còn trẻ để kiếm được nhiều tiền nhất có thể, và những thứ còn lại (như mấy em gái 9, 10 điểm) sẽ đến ngay sau đó thôi.

Rất nhiều người chợt “tỉnh dậy” khi tuổi đã bước sang đầu 3, rồi mới bàng hoàng nhận ra họ chẳng hề có tí thành tựu nào thể hiện cho sự “bùng nổ” thời thanh xuân của mình, để rồi sau này cứ mãi vắt sức ra “cày” hòng đuổi kịp vị trí của những người đồng trang lứa khác thậm chí trẻ hơn, làm tốn mất thêm khoảng 20 năm nữa của cuộc đời.

Nếu bất kỳ ai trong số mấy ông tướng kia có thể tìm ra cách thoát khỏi cái bãi rác cuộc đời do mình thải ra, từng được tạo nên bởi khoản nợ khổng lồ từ những buổi tiệc tùng thác loạn như thể quên đi ngày mai, họ sẽ trở thành nhóm ít ỏi may mắn hơn rất nhiều người đấy. Có một lượng không nhỏ những thanh niên chịu chơi đã buộc phải dành phần đời còn lại để trả giá cho vô số sai lầm từng gây ra trước tuổi 30. Đừng trở thành một trong số đó.

3. Thể chất là chìa khóa cho sự tự tin mà bạn mong muốn

 

Xây dựng nền tảng vững chắc trước khi bắt đầu đi lên những tầng cấu trúc cao hơn.

Rất nhiều chàng trai dưới 30 tuổi mắc phải các vấn đề về tự tin một cách nghiêm trọng.

Bạn còn quá trẻ để trở thành một chuyên gia thực sự về lĩnh vực nào đó trong khi năng lực ở nhiều khía cạnh khác thì vẫn còn “non nớt”. Những người đàn ông có thừa kinh nghiệm ngoài kia cùng với một vài thành tựu nhất định sẵn có, hoàn toàn có thể đánh bại bạn trên hầu hết mọi mặt trận. Vì thế bạn không thể thực sự biết rõ mình đang ở đâu trong hệ thống thứ bậc rộng lớn (great hierarchy) của cuộc đời.

Thứ mà bạn đang thiếu và rất cần được củng cố, chính là sự tự tin. Giải pháp hiệu quả để gia tăng nhân tố này, một cách điên rồ mà theo đó sẽ truyền tải tới các lĩnh vực khác trong cuộc sống của bạn, chính là phải trở thành một con “quái vật” về thể chất.

Sở hữu sức mạnh vượt trội và khả năng tự giải quyết vấn đề trong lúc hỗn loạn sẽ khiến bạn tự nâng tầm theo một con đường khác hẳn hầu hết đàn ông trên thế giới, và từ đó mang trong mình lợi thế rất lớn so với đám còn lại.

Sự tự tin này có khả năng chuyển hóa thành cách bạn thể hiện bản thân trong mọi lĩnh vực. Những người tại nơi làm việc sẽ nhận thấy điều này khi bạn trở nên quyết đoán và chắc chắn hơn. Phụ nữ sẽ bị chú ý khi bạn bước vào quán bar với tư thế ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào mắt mọi người hơn là chằm chằm vào chân mình như một thằng beta.

Những gã đàn ông khác sẽ cảm nhận được chỉ bằng một cái liếc mắt vào khối cơ bắp săn chắc, cuồn cuộn khiến chiếc áo phông bị giãn ra ở các đường chỉ đến nỗi mấy thằng đó sẽ teo trym ngay lập tức khi nghĩ đến việc dám thách thức bạn, vì bạn quá đô con. Đám đông sẽ nhẹ nhàng né ra khỏi đường đi của bạn khi rảo bước dọc theo con phố, và bạn sẽ được trải nghiệm cái cảm giác mà Arnold* gọi là “sự tôn trọng dành cho kích cỡ”.

 

(*)Arnold Schwarzenegger: nam tài tử Holywood người Mỹ gốc Áo, từng làm vận động viên thể hình và giữ chức Thống đốc bang California từ năm 2003 đến 2011. Ông là huyền thoại nổi tiếng thế giới và là nguồn cảm hứng, động lực tập Gym của hàng triệu nam giới trên toàn cầu. Arnold bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ rất sớm với một số vai nhỏ trong các phim truyền hình. Những thể loại phim ông thường tham gia bao gồm hành động, khoa học viễn tưởng, hài và đôi khi là cả phim kinh dị. Arnold được nhớ đến nhiều nhất với vai diễn người máy “Kẻ hủy diệt” trong series phim điện ảnh cùng tên.

Cơ thể cường tráng sẽ đi kèm một tâm trí mạnh mẽ và frame* vững chắc. Bạn không thể sở hữu cái này mà không cần cái còn lại. Chúng tăng cường lẫn nhau và tạo ra một vòng lặp phản hồi tích cực (a positive feedback loop). Nếu muốn trở nên tự tin vượt trội, hãy tự xây dựng cho mình một body sáu múi và sức mạnh thể chất hoàn hảo. Những thứ khác mà bạn mong muốn sẽ tự xuất hiện ngay sau đó.

(*)Frame: là một tập hợp các niềm tin, giá trị xã hội và quan điểm trong tầm kiểm soát của một người nhằm giải thích thực tế, một chủ đề cụ thể hoặc tương tác xã hội mà họ đang tham gia, có thể ảnh hưởng lên ý thức và tiềm thức của một ai đó để điều khiển, thuyết phục hoặc lấn át họ. Những thứ tạo ra frame bao gồm cả hữu hình và vô hình: ngoại hình, giọng nói, trí thông minh, khả năng dẫn dắt, tài năng, lý tưởng sống,… Những người có frame vững chắc sẽ ít bị lung lay ý chí, dễ dàng khiến người khác bị thu hút và quy thuận theo ý mình.

(*)A positive feedback loop: sự gia tăng về mặt kết quả dẫn tới những phản hồi cũng như tương tác có lợi hỗ trợ cho sự phát triển của chủ thể, và mọi thứ cứ thế diễn ra thành một vòng lặp có quy mô lớn dần theo thời gian. Ví dụ như bạn tập gym, cơ thể đẹp, được chú ý tới=> sự tự tin tăng lên và bạn làm tốt hơn => mọi người lại biết đến bạn nhiều hơn và bị thu hút =>….

4. Theo đuổi phụ nữ thật lãng phí thời gian. Hãy hướng sự tập trung của bạn cho những thứ giá trị khác.

 

Đây chính là con người thật của quý cô “sang chảnh” trên facebook, người mà mấy thằng beta mê muội luôn hết lòng bám đuôi mọi nơi mọi lúc!

Tôi muốn khẳng định với bạn ngay từ đầu rằng bản thân mình vốn không mang hiềm khích hay định kiến gì với phụ nữ. Tôi cũng không hề có vấn đề với những cô nàng đứng đắn, đoan trang.

Tuy nhiên, tôi thường ước rằng giá mà mấy tiểu thư mặc đồ hiệu Prada ở nhà thích luôn miệng phàn nàn hãy chịu khó nhấc mông sang châu Á nơi tôi sinh sống và dành vài tuần để tìm hiểu những vấn đề thực sự của phụ nữ là gì. Một gã thanh niên nào đó dạng háng trên tàu điện ngầm chỉ đơn giản là giúp chiếc “túi đựng bi” của hắn thoáng mát hơn sau ngày làm việc căng thẳng, thì không cần phải soi mói làm gì. Bị nhiều người trong gia đình đánh đập, không được học đọc, viết chữ đàng hoàng, và có khả năng cao bị bán làm nô lệ tình dục trừ khi được giáo dục tử tế mới chính là những vấn đề thực sự đáng quan ngại.

Nói như vậy cũng có nghĩa là, hiển nhiên hầu như bất kỳ người đàn ông nào hiện nay cũng sẽ dễ dàng ngầm hiểu với nhau rằng đa số những phụ nữ “đại hạ giá” bây giờ ở các nước phương Tây đều rất tồi tệ (về mặt ý thức) và họ sẽ sớm cuỗm sạch thời gian, tiền bạc, năng lượng của bạn rồi sau đó nhanh chóng bỏ đi mà chẳng để lại thứ gì.

Đây là kết quả không thể tránh khỏi của kiểu tâm lý “đặc quyền” đang ngày càng lan rộng khắp trong thế hệ chúng ta và đặc biệt có ảnh hưởng mạnh đến phụ nữ, khiến họ tự cho bản thân được phép ưu tiên cư xử theo ý thích cá nhân chỉ vì sở hữu một cái “lon” đầy nước quý giá, lúc nào cũng ra rả tuyên bố mình độc lập tự do, mà không hề hiểu rằng các quyền lợi ấy phải đi kèm với những trách nhiệm nhất định, hoặc để nhận lại sự tôn trọng mà bản thân hằng khao khát, bạn phải hành xử sao cho thật xứng đáng với điều đó.

Đối với những người đàn ông chưa đạt đến độ chín về mặt kinh nghiệm và tuổi tác, nửa còn lại của thế giới có thể khá lạ lẫm và bí ẩn. Bạn chưa được nếm trải đủ nhiều và có thể đã phải hứng chịu một chiến dịch tẩy não không ngừng nghỉ của truyền thông đại chúng (nhằm vào những đứa trẻ) kể từ lúc chào đời đến giờ, thì thầm vào tai bạn rằng chỉ có phụ nữ mới chính là “chìa khóa của sự hạnh phúc”. Bạn là chàng Hoàng tử bạch mã quyến rũ và vì vậy cần phải tìm cho ra Bạch Tuyết để đạt đến cái đích cuộc đời, thế nên họ mới khuyên bạn làm điều này.

Những gì bạn sẽ được giác ngộ ở đây, và tôi ao ước giá như mình biết sớm hơn, đó là mấy lời rao giảng chết tiệt ấy không khác gì một đống bullshit!

Có rất nhiều phụ nữ chất lượng ngoài kia thực sự thèm muốn trở thành vợ của một thằng đàn ông Alpha sở hữu khả năng chu cấp và xây dựng gia đình, nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ có quyền được đụng tới những người đẹp đó cho đến lúc trở thành mẫu đàn ông mà họ đang tìm kiếm. Bạn hoàn toàn có đủ khả năng ngăn chặn nguy cơ này xảy ra khi bắt đầu bước vào tuổi 30 và giữ gìn bản thân tránh xa khỏi vòng quay không lối thoát của các quán bar-vũ trường và hộp đêm.

Bạn cũng sẽ kiếm được cơ hội tuyệt vời hơn khi tìm cho mình một người phụ nữ đức hạnh đàng hoàng ở bên ngoài phương Tây, nơi các giá trị văn hóa truyền thống về gia đình, vai trò giới tính và trinh tiết vẫn còn giữ được ý nghĩa vốn có của nó.

Điều bắt buộc trước tiên là phải thành công, trở nên chính trực và có giá trị trước, từ đó bạn mới có thể biến thành một người đàn ông mạnh mẽ đầy uy quyền và thu hút. Nhờ vậy bạn sẽ được lựa chọn và theo đuổi từ phía những người con gái khao khát bạn, thay vì ngược lại. Hãy nhớ rằng, khi ấy bạn đang chính là vị vua đáng kính với lãnh địa của riêng mình, mà phàm là bậc quân vương thì chẳng ai thèm theo đuổi mấy cô nàng vô gia cư tầm thường cả, ông ta sẽ lựa chọn từ top những phụ nữ xinh đẹp và đức hạnh nhất trong vương quốc của mình.

Hãy cố gắng hết sức để trở thành thằng đàn ông ngon lành nhất có thể, tập trung vào sự nghiệp, phát triển sức mạnh thể chất, trí tuệ của bản thân, và chịu khó kiên trì chờ đợi qua ngưỡng 30 tuổi trước khi nghĩ đến tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với bất kỳ phụ nữ nào. Khi thực hiện điều này, hãy tự lường trước tất cả mọi rủi ro có thể xảy ra và chuẩn bị sẵn những biện pháp cần thiết để bảo vệ bản thân.

Lưu ý: Nếu mỗi người đàn ông thực hiện tốt theo tư tưởng này, “cuộc chiến giữa các giới tính” sẽ kết thúc trong đúng một thế hệ. Quyền lực sẽ trở lại nằm gọn trong lòng bàn tay của nam giới chúng ta, nơi nó vốn thuộc về.

5. Mọi người ngoài kia không hề tử tế như bạn nghĩ. Họ ích kỷ và chỉ bận tâm tới những gì có lợi cho mình.

 

 

Nuốt viên redpill này càng sớm càng tốt – rồi bạn sẽ thấy ai cũng đều ích kỉ cả thôi.

Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, mọi người sẽ luôn làm những gì họ tin là đúng, nhằm phục vụ lợi ích sinh tồn của bản thân, và điều này hoàn toàn thuận theo quy luật tự nhiên. Họ nên làm như vậy, và bạn cũng thế.

Tôi đã dành những năm tháng đẹp đẽ nhất quãng đời đầu thanh xuân của mình để cố gắng trở thành một anh chàng “nice guy” tốt bụng, tử tế và mù quáng tin tưởng rằng chiến lược này sẽ giúp tôi thăng tiến mạnh mẽ trong cuộc sống. Khỏi phải nói, nó chẳng hề giống như mong đợi chút nào. Tôi đã bị lợi dụng chẳng khác nào một tấm thảm chùi chân bởi một loạt thể loại họ hàng cháu chắt nhà quỷ Satan, những con đàn bà tâm thần háu đói tinh trùng, và về cơ bản thì tôi đã bị rút sạch biết bao tiền của công sức mà không hề hay biết (lúc này vẫn chưa có mindset Redpill). Dĩ nhiên đám người kia vẫn có lúc thối lại vài cái Scooby snacks mà tụi nó nghĩ tôi xứng đáng có được. Tất cả chúng ta đều đã ít nhiều từng trải qua những hoàn cảnh như thế.

Nhưng bạn có biết điều gì đã xảy ra khi tôi trở nên “khốn nạn” hơn chút không? Kể từ lúc bắt đầu biết nói “ĐÉO”, mạnh dạn loại bỏ những đứa thần kinh ra khỏi cuộc đời, dùng game để tán gái, bắt đầu nhận ra công việc mới là thứ mang lại lợi ích cho chỉ riêng mình tôi, thay vì tiếp tục làm một thằng nô lệ trung thành và vâng lời?

Thay đổi diễn ra một cách chóng mặt! Thu nhập tăng lên gấp 15 lần, phụ nữ bắt đầu chộp lấy tôi khi đi ngang qua phố, rồi tôi cũng thực sự vớ được một em vô cùng đẳng cấp (high value woman of the caliber) mà mình mong muốn, người mà tôi hết mực tôn trọng yêu thương và thích hợp để sinh con. Trên hết, nàng không hề khó khăn gì khi làm cho chồng một chiếc bánh mì bít tết nấu tại nhà, lúc tôi trở về sau một ngày “hành xác” ở công ty. Nàng ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi dưới tư cách là một thành viên trong gia đình, và thể hiện sự trân trọng đó theo cách riêng của mình.

Chắc chắn tôi đã làm phật lòng rất nhiều người và mất đi một vài mối quan hệ trong số đó, nhưng đổi lại thì những gì nhận được là vô cùng đáng giá. Tôi đã trở thành mẫu đàn ông mà mình muốn: quyết đoán, thống trị và ích kỷ hơn một chút. Kết quả là cuối cùng tôi đã có được mọi thứ mà bản thân hằng ao ước.

Trước khi bạn bắt đầu lải nhải khoe khoang một cách hào hứng về những người như Mẹ Teresa và các thánh vô vụ lợi trên thế giới, thì hãy ghi nhớ rằng: Mẹ Teresa làm những điều đó vì bà ấy muốn được lên thiên đàng. Đó vẫn là một dạng ích kỷ, nhưng đi theo chiều hướng tích cực giúp ích cho người khác. Nó chính xác là những gì mà tôi đang ủng hộ.

(*)Mẹ Teresa: Là một nữ tu Công giáo người Ấn Độ gốc Albania, Mẹ Teresa (1910-1997) đã cống hiến cả đời mình nỗ lực vì người nghèo trên khắp thế giới. Bà sống giữa những con người bần cùng để có thể chăm sóc họ tốt hơn. Bà khởi đầu một dòng tu mới – Dòng Thừa sai bác ái (the Missionaries of Charity). Bà xây dựng các cô nhi viện, trường học và nhà ở cho người già và người bệnh giai đoạn cuối. Những việc làm của bà thu hút sự quan tâm của toàn thế giới và bà được trao giải Nobel Hòa bình. Mẹ Teresa cũng thành lập nhiều tổ chức để giúp đỡ con người ở khắp các lục địa.

Đừng cố gắng thử trò dại dột hay lố bịch nào đó chỉ để nhận được cái gật đầu mỉm cười của bất kì ai. Hãy làm hài lòng bản thân trước, và trớ trêu thay mọi người sẽ còn yêu quý và tôn trọng bạn hơn vì điều đó.

Tôi sẽ kết thúc bài post này ở đây bằng một câu hỏi dành cho bạn. Bạn ước rằng mình đã học được điều gì đó sớm hơn? Lời khuyên nào mà thế hệ trưởng thành các bạn đang đọc có thể truyền lại cho lớp trẻ kế cận? Những người đàn ông có nhiều từng trải hơn, ở độ tuổi trạc 40, 50 và hơn thế có muốn chia sẻ gì với chúng tôi?

(Người dịch: Tuấn Anh Đinh – Mr Marbles)

Ủng hộ các bài đăng về Redpill của mình tại:

https://www.facebook.com/mrmarblesredpill

======================

Mỗi một like, share, comment của các bạn là một đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Chia sẻ để phát triển cộng đồng:

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments